Hạng C
17/2/08
998
3
38
63
TP. HCM
Thanks các bác đã có nhiều chia sẻ. Thật sự thì 200 không lớn nên em cũng chả tiếc, tuy nhiên cái suy gẫm là các chú ấy còn trẻ quá chắc mới ra trường mà có hành động thái độ như thế thì 5, 10, 20 năm sau ở chức vụ cao hơn thì thế nào nhỉ ? Rồi còn bản thân em nữa chứ, cũng tiếp tay cho việc sai trái nhưng rồi từ từ thành cái nếp đó là chuyện bình thường ...
Chắc đến tuổi già nên suy nghĩ vớ vẫn,... quả thật muốn làm chuyện đúng cũng quá khó. Có lẻ các chú đấy cũng có cái khó riêng, thôi thì cảnh báo các Oser chú ý để khỏi bực mình, lăn tăn nghĩ ngợi.
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Hix, mấy chú xxx giờ xin tiền ghê. Hôm qua em đi Cần Giờ, bị xxx thổi vào, tốn hết 1 xị.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Giờ mà xxx quay ko được lỗi thì xin, mịa ăn xin giờ giàu gấp bội người cho.