Em đoán câu chuyện là:
Công an có "nguồn tin trinh sát" cho hay là xe của Quang (xe bán tải) đang chở hàng lậu nên ập vào kiểm tra, khám xét - với tư thế "kỳ này chết chắc rồi nhé" nên không cần quang tâm anh Quang nói gì, tự xưng là ai (Vì đã biết chắc là ai rồi) - nhưng ... không phát hiện được (vì sao vậy thì em không biết).
Trước tình hình này, "anh em ở dưới" không biết làm sao liền gọi cho "mấy anh" đến để xử lý. Mấy anh đến nhưng cũng không xử lý êm được (vì, lại đoán tiếp, là "mấy anh" bên anh Quang muốn dùng cái này để "bật lại" bên khám xe nên yêu cầu phải lập biên bản"). Cuối cùng, "mấy anh" dùng bài "tẩu vi thượng sách" để sau này không có chứng cứ gì (chứng cứ ở đây chỉ phục vụ cho cuộc chiến nội bộ của "mấy anh" thôi nhé), thấy vậy, "anh em ở dưới" cũng vọt lẹ.
Cuối cùng, chỉ còn anh Quang ở lại và tự lập biên bản với sự chứng kiến của người dân và xì tin cho báo để "mấy anh" ở phía kia phải ra mặt xử lý.
Lưu ý là bài báo có chỗ không rõ là" "lình xình đến 3 giờ" hay "anh Quang đến 3 giờ mới về tới nhà".
Vụ này với bên ngoài thì tới đây là dừng theo kiểu hai anh uống bia rồi đập vào mặt nhau "Do hiểu lầm cả mà"; Còn bên trong nó đi tới đâu thì thì chỉ khi nào được nhậu với "mấy anh" thì mới có thể biết.