hôm nay, như mọi ngày em đi làm từ Trảng Bàng về. CSGT đứng rất nhiều chốt. Trước xe em có rất nhiều xe bị thổi vào, bị dí theo bắt vào mà không rõ lỗi gì!?
đến xe em cũng bị dí và yêu cầu tấp vào lề và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, em chỉ đứng quan sát chứ không nói gì.
tx: xin lỗi tôi phạm lỗi gì!?
xxx: yêu cầu anh mở cốp xe lên tôi kiểm tra.
tx: mở cốp sau lên và cho coi mấy thùng suối.
xxx: yêu cầu anh xuất trình giấy tờ
tx: tôi không lỗi gì sao phải xuất trình nếu anh ko nói rõ lý do. Anh có văn bản chỉ đạo không!?
xxx: chìa cái thẻ đeo nói tôi có quyền kiểm tra xe anh xem có chở lậu gì không!?
tx: vậy chỉ kiểm tra giấy tờ chứ không có lỗi gì phải không!? Và kiểm tra xong anh có cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền tôi không!?
xxx: sao phải xin lỗi anh!?
vậy là tx em không nói gì nữa lấy giấy tờ cho xxx coi rồi đi. Xxx còn thòng thêm câu: đây là quyền lợi và trách nhiệm của các anh sao tôi phải cảm ơn.
em đứng đó 1 lúc mà hắn không dám nhìn em, em nhìn chú kia thì đứng canh xe cũng ko dám nhìn em. Em thiệt thắc mắc không biết đang có vấn đề gì xảy ra mà tụi Tây Bắc lại như vậy!? Có đài báo chở lậu thiệt hay đói quá quơ quào đại!? Cho em xin lời giải thích với.
Còn việc ăn bẩn của họ thì em quá rõ, chả nêu ra thêm nữa!