máy e cũng ghi âm, e đang giữ ghi âm đó luônklq nhưng.. máy em có app ghi âm cuộc gọi.. khi nói chuyện vs các tình huống nhạy cảm e điều ghi âm lại hết...nói chuyện mày tao vs em ..em vẫn nói chuyện tử tế xong tới lúc gần cúp máy em sẽ nói cuộc nc giữa tôi và dc đã dc ghi âm.. tôi sẽ gặp báo chí để phản ánh thái độ làm việc của dc hehe
Dc j ko cạc bạc ???
Tham gia với bác chủ về câu chuyện gương và xx trên QL20.
Hôm qua 8/10/2013 chở Gấu đi đám cưới trên Đồng Nai Giáp ranh Bảo Lộc lâm Đồng. Mình có câu chuyện kể cho các bạn biết để sau này có gặp trường hợp giống mình để biết xử lý.
- Hai đứa định đi bằng xe đò cho khoẻ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đi xe của Gấu vì xe mình giấy tờ không đủ.
- 2 Đứa bon bon đi từ 5h sáng từ Sài Gòn Xuống Gia Kiệm Đồng Nai khoảng 7h30. Tuy xe đầy đủ giấy tờ nhưng nghẹt nỗi cái kiếng chiếu hậu của Gấu là gương loại nhỏ mua 50k nên tâm trạng vẫn bất an. Vì Mình hay đi công tác đi qua đoạn đường này Thấy bọn XXX áo vàng ở đây rất nhiều và tuýt còi rất sảng.
- Vì biết đi đường xa nên nghĩ mà bị bắt thì đi đóng phạt rất phiền phức. Nên mình chấp hành luật lệ rất nghiêm chỉnh. Đường cho chạy vận tốc bao nhiêu mình chạy bấy nhiêu. Mọi khi Gấu hay nói mình chạy nhanh sao nay hiền thế.
- Đang miên man nhìn rừng núi thì qua Gia kiệm khoảng 5-6 km thấy 1 chiếc bán tải đặc chủng của CSGT mà ko thấy đồng chí nào đứng hết. Nghĩ trong đầu là mấy chú này ngồi trong chĩa súng bắn sau lưng đây. Đường cho 40km/h mình chạy khoảng 40-42km/h. Y như mình nghĩ đi khoảng 1km gặp chốt 6 xxx 3 vàng 3 xanh. 1 xxx cao to vác gậy chỉ thẳng xe em làm em hết hồn(tâm lý chung), khoảng 2s sau xxx này ra hiệu cho e tiếp tục đi. nhìn lại phía sau thì ra xxx chỉ em Mitshu 7 chỗ. Hú hồn tập 1
- Đi khoảng 5km tiếp tục gặp trạm thứ 2 có 4xxx 2 vàng 2 xanh. Thấy từ xa đã lo rồi. y như rằng 1 chú xxx màu xanh cầm gậy chỉ em ngoắc vào. Câu chuyện mình muốn kể bắt đầu từ đây.
- xxx: Giơ tay chào theo điều lệnh( chào cho có lệ)
- Mình: Vâng chào anh( liếc qua thấy thằng này đeo lon hạ sỹ). Chú này còn nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Nghĩ thoáng qua chắc thằng này đi nghĩa vụ mới xong được Cái dù nào che cho ở lại.
-xxx: Anh cho xem giấy tờ.
- Mình: Xin lỗi cho tôi hỏi tôi bị lỗi gì( rất bình tĩnh vì nghĩ ko có lỗi gì ngoài cái gương)
-xxx: Anh đi xe gắn gương không đạt yêu cầu( y chóc nỗi lo từ sáng tới giờ)
- Mình: Trong đầu mình nghĩ chú này muốn ăn bẩn rồi. Mình vẫn bình tĩnh hỏi xxx. Theo mình thì trong Luật GTĐB ko có mục gắn gương không đạt yêu cầu mà chỉ có gắn gương không có thác dụng. Nên tôi không có lỗi và không cần xuất trình giấy tờ.
xxx: Như một kẻ du côn dắt nghéo cái xe của mình nói muốn thắc mắc lại đây.
Mình: Nghĩ trong đầu thằng này học hành chắc không đến nơi đến chốn. ....
xxx dắt xe mình đến cho 1 đồng chí áo vàng giải quyết( khoảng 35-40 tuổi đeo lon đại uý.
xxx(vàng) : Anh Vui lòng cho kiểm tra giấy tờ.
Mình : Xin lỗi anh tôi bị lỗi gì.
xxx(vàng): Cầm gường mình xoay xoay giải thích rất nhỏ nhẹ. Anh gắn gương ko đủ chiều cao. Dùng gương này không quan sát được phía sau.
Mình: Đang điên tiết vì thằng xxx xanh kia nên quyết chiến tới cùng. Lúc này mình bắt đầu to tiếng. Xin lỗi anh theo tôi được biết theo TCVN thì gương chiếu hậu xe máy yêu cầu gắn 1 cái bên trái, có trục quay, không gây nguy hiểm cho người khác. Không bị lỏng xộc xệch, đảm bảo quan sát được phía sau. Mọi thứ trên tôi đều đạt.
xxx(vàng): Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Mình: Tôi không vi phạm nên tôi không phải trình giấy tờ.
xxx( vàng khác đang viết viết cái gì đó) : Anh cần gì phải to tiếng lên thế cùng là thanh niên với nhau có gì từ từ nói. Anh cho kiểm tra giấy tờ đủ chúng tôi sẽ để anh đi.
xxx(vàng): Chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính anh.
Mình: Nếu kiểm tra hành chính thì tôi sẽ đưa anh kiểm tra. Còn nếu kiểm tra giấy tờ vì lỗi gương tôi sẽ không trình.
xxx(vàng): Vậy anh cho kiểm tra hành chính/
Mình: Gọi Gấu lấy giấy tờ xe
xxx(vàng) : giấy phép lái xe anh đâu.
Mình : Lấy giấy phép ra đưa lộn giấy phép B2.
xxx(vàng) thắc mắc bla bla..........anh đưa xe 2 bánh.
Mình : Đưa luôn.
xxx: Ngó xe ngang dọc một hổi rồi trả giấy phép cho mình đi.
Mình : Đang điên tiết. Các anh đã kiểm tra giấy tờ tôi xong và tôi không vi phạm lỗi. Tôi yêu cầu Anh ao xanh kia gọi tôi phải xin lỗi và cảm ơn tôi đã hợp tác theo đúng theo thông tư 65 của Bộ Công an.
Gấu mình: Cứ cầm ao dựt dựt thôi đi anh.
xxx ( vàng) : anh có thể đi rồi.
xxx(xanh): Mặt vẫn câng cáo
Mình: Một lần nữa tôi yêu cầu anh làm đúng như thông tư 65.
Mình: Nghĩ thằng đó cũng chẳng biết thông tư 65 của BCA là gì đâu.
2 xxx Vàng: Thôi anh đi đi
Bên cạnh đó có 1 anh PCX cũng mang biển số vũng tàu cũng bị lỗi y chang mình thấy mình ko bị gì cũng thắc mắc nọ kia và mấy anh áo vàng yêu cầu vào trong. Sau đó mình ko biết gì nữa.
Mình : Ngĩ chiến vậy đủ rồi. Gấu dục đi mình cũng chẳng muốn đôi co với bọn này nữa. Nhưng cũng rất lịch sự chào 2 anh xxx vàng. và nổ máy bật xinhan trái để hoà vào làn đường.
Trên đường Gấu bất ngờ vì mình. Vì mấy lần trước bị gọi vào mình toàn đưa tiền để đi.
Trên đây mình muốn gửi cho các bạn hãy bỏ một chút thời gian để nắm vững luật để ko bị mất tiền oan. Phương châm của mình bây giờ thà ăn biên bản để nhớ lâu chứ ko làm hư cán bộ.
Hôm qua 8/10/2013 chở Gấu đi đám cưới trên Đồng Nai Giáp ranh Bảo Lộc lâm Đồng. Mình có câu chuyện kể cho các bạn biết để sau này có gặp trường hợp giống mình để biết xử lý.
- Hai đứa định đi bằng xe đò cho khoẻ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đi xe của Gấu vì xe mình giấy tờ không đủ.
- 2 Đứa bon bon đi từ 5h sáng từ Sài Gòn Xuống Gia Kiệm Đồng Nai khoảng 7h30. Tuy xe đầy đủ giấy tờ nhưng nghẹt nỗi cái kiếng chiếu hậu của Gấu là gương loại nhỏ mua 50k nên tâm trạng vẫn bất an. Vì Mình hay đi công tác đi qua đoạn đường này Thấy bọn XXX áo vàng ở đây rất nhiều và tuýt còi rất sảng.
- Vì biết đi đường xa nên nghĩ mà bị bắt thì đi đóng phạt rất phiền phức. Nên mình chấp hành luật lệ rất nghiêm chỉnh. Đường cho chạy vận tốc bao nhiêu mình chạy bấy nhiêu. Mọi khi Gấu hay nói mình chạy nhanh sao nay hiền thế.
- Đang miên man nhìn rừng núi thì qua Gia kiệm khoảng 5-6 km thấy 1 chiếc bán tải đặc chủng của CSGT mà ko thấy đồng chí nào đứng hết. Nghĩ trong đầu là mấy chú này ngồi trong chĩa súng bắn sau lưng đây. Đường cho 40km/h mình chạy khoảng 40-42km/h. Y như mình nghĩ đi khoảng 1km gặp chốt 6 xxx 3 vàng 3 xanh. 1 xxx cao to vác gậy chỉ thẳng xe em làm em hết hồn(tâm lý chung), khoảng 2s sau xxx này ra hiệu cho e tiếp tục đi. nhìn lại phía sau thì ra xxx chỉ em Mitshu 7 chỗ. Hú hồn tập 1
- Đi khoảng 5km tiếp tục gặp trạm thứ 2 có 4xxx 2 vàng 2 xanh. Thấy từ xa đã lo rồi. y như rằng 1 chú xxx màu xanh cầm gậy chỉ em ngoắc vào. Câu chuyện mình muốn kể bắt đầu từ đây.
- xxx: Giơ tay chào theo điều lệnh( chào cho có lệ)
- Mình: Vâng chào anh( liếc qua thấy thằng này đeo lon hạ sỹ). Chú này còn nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Nghĩ thoáng qua chắc thằng này đi nghĩa vụ mới xong được Cái dù nào che cho ở lại.
-xxx: Anh cho xem giấy tờ.
- Mình: Xin lỗi cho tôi hỏi tôi bị lỗi gì( rất bình tĩnh vì nghĩ ko có lỗi gì ngoài cái gương)
-xxx: Anh đi xe gắn gương không đạt yêu cầu( y chóc nỗi lo từ sáng tới giờ)
- Mình: Trong đầu mình nghĩ chú này muốn ăn bẩn rồi. Mình vẫn bình tĩnh hỏi xxx. Theo mình thì trong Luật GTĐB ko có mục gắn gương không đạt yêu cầu mà chỉ có gắn gương không có thác dụng. Nên tôi không có lỗi và không cần xuất trình giấy tờ.
xxx: Như một kẻ du côn dắt nghéo cái xe của mình nói muốn thắc mắc lại đây.
Mình: Nghĩ trong đầu thằng này học hành chắc không đến nơi đến chốn. ....
xxx dắt xe mình đến cho 1 đồng chí áo vàng giải quyết( khoảng 35-40 tuổi đeo lon đại uý.
xxx(vàng) : Anh Vui lòng cho kiểm tra giấy tờ.
Mình : Xin lỗi anh tôi bị lỗi gì.
xxx(vàng): Cầm gường mình xoay xoay giải thích rất nhỏ nhẹ. Anh gắn gương ko đủ chiều cao. Dùng gương này không quan sát được phía sau.
Mình: Đang điên tiết vì thằng xxx xanh kia nên quyết chiến tới cùng. Lúc này mình bắt đầu to tiếng. Xin lỗi anh theo tôi được biết theo TCVN thì gương chiếu hậu xe máy yêu cầu gắn 1 cái bên trái, có trục quay, không gây nguy hiểm cho người khác. Không bị lỏng xộc xệch, đảm bảo quan sát được phía sau. Mọi thứ trên tôi đều đạt.
xxx(vàng): Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Mình: Tôi không vi phạm nên tôi không phải trình giấy tờ.
xxx( vàng khác đang viết viết cái gì đó) : Anh cần gì phải to tiếng lên thế cùng là thanh niên với nhau có gì từ từ nói. Anh cho kiểm tra giấy tờ đủ chúng tôi sẽ để anh đi.
xxx(vàng): Chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính anh.
Mình: Nếu kiểm tra hành chính thì tôi sẽ đưa anh kiểm tra. Còn nếu kiểm tra giấy tờ vì lỗi gương tôi sẽ không trình.
xxx(vàng): Vậy anh cho kiểm tra hành chính/
Mình: Gọi Gấu lấy giấy tờ xe
xxx(vàng) : giấy phép lái xe anh đâu.
Mình : Lấy giấy phép ra đưa lộn giấy phép B2.
xxx(vàng) thắc mắc bla bla..........anh đưa xe 2 bánh.
Mình : Đưa luôn.
xxx: Ngó xe ngang dọc một hổi rồi trả giấy phép cho mình đi.
Mình : Đang điên tiết. Các anh đã kiểm tra giấy tờ tôi xong và tôi không vi phạm lỗi. Tôi yêu cầu Anh ao xanh kia gọi tôi phải xin lỗi và cảm ơn tôi đã hợp tác theo đúng theo thông tư 65 của Bộ Công an.
Gấu mình: Cứ cầm ao dựt dựt thôi đi anh.
xxx ( vàng) : anh có thể đi rồi.
xxx(xanh): Mặt vẫn câng cáo
Mình: Một lần nữa tôi yêu cầu anh làm đúng như thông tư 65.
Mình: Nghĩ thằng đó cũng chẳng biết thông tư 65 của BCA là gì đâu.
2 xxx Vàng: Thôi anh đi đi
Bên cạnh đó có 1 anh PCX cũng mang biển số vũng tàu cũng bị lỗi y chang mình thấy mình ko bị gì cũng thắc mắc nọ kia và mấy anh áo vàng yêu cầu vào trong. Sau đó mình ko biết gì nữa.
Mình : Ngĩ chiến vậy đủ rồi. Gấu dục đi mình cũng chẳng muốn đôi co với bọn này nữa. Nhưng cũng rất lịch sự chào 2 anh xxx vàng. và nổ máy bật xinhan trái để hoà vào làn đường.
Trên đường Gấu bất ngờ vì mình. Vì mấy lần trước bị gọi vào mình toàn đưa tiền để đi.
Trên đây mình muốn gửi cho các bạn hãy bỏ một chút thời gian để nắm vững luật để ko bị mất tiền oan. Phương châm của mình bây giờ thà ăn biên bản để nhớ lâu chứ ko làm hư cán bộ.