Buồn cho cái gọi là đuong dây nóng
)) ít ra củng lên gúc gồ tra dùm cái sdt cstt chứ nhể! Thua 1080
))) bửa em đi Đa Lat vao hồ tuyền lâm gps ko đinhj vị được gọi 1080 chỉ đường ra 
Ôi đệt! Liked!E mới vào 4rum chưa đóng góp được gì hết hôm nay e sẽ review tình huống của e gặp trên đường cho các bác nghe chơi
Tình hình là chủ nhật vừa rồi e có việc về quê(quê e ở QL20 hướng đi Đà Lạt khu e ở là Gia Kiệm) nên đánh xe 2b về, đang bon bon trên đường cách nhà khoảng 4km thì có 1 đồng chí CSTT chỉ cạp nong vào xe, e nghĩ bụng mình chạy đàng hoàng ko lấn land ko chạy quá tốc độ ... thôi thì cứ tấp vào xem mình bị gì, vừa tấp vào 1 đồng chí công an viên đến
E: e bị lỗi gì vậy a?
CAV: kính ko đúng quy định
E: 1 là ko có kính bên trái, 2 là có nhưng ko tác dụng,ko có luật nào là kính ko đúng quy định. Kính e có bên trái và có tác dụng nha a.
CAV: a cho e xem giấy tờ xe
E: e nói trước với a là giấy tờ xe e đầy đủ và kính thì đúng với luật, còn a muốn xem giấy tờ xe thì ok thôi.
Sau đó e đưa giấy tờ xe cho a CAV, a CAV đến đưa giấy tờ xe cho 1 a CSTT tổ trưởng (ko phải a chỉ e)
CAV: kính xe(nói với a CSTT tổ trưởng)
CSTT TT: kính xe này ko đúng luật nha e
E trả lời giống với a CAV
CSTT: kính xe phải đi theo xe mới đúng luật
E: vậy a cho e cái bb là kính xe ko đúng luật đi
A CSTT TT thấy e nói vậy liền nói e ra chỗ khác để a giải quyết mấy vụ kia trước, e biết ý là ko ăn được e rồi nhưng lúc đó e thấy bực quá liền gọi cho đường dây nóng CSGT Đồng Nai.
E: bla....(trình bày tình huống của e)
Đồng chí trực DT: mấy ông bắt mày mặc quần áo màu gì?
E: màu xanh CSTT a ơi
ĐC: vậy thì mày gọi lên CS huyện Thống Nhất để nói chuyện đi bên tao là CSGT ko biết CSTT
E: a có sdt của CS huyện TN ko a?
ĐC: tao ko có mày gọi lên tổng đài mà hỏi
E: vậy cảm ơn a nhiều
e cũng gọi lên CS huyện TN nhưng ko ai bắt máy, e liền đến chỗ mấy a TT để giải quyết (trong lúc nói chuyện với đường dây nóng CSGT DN e có đến sát mấy ông TT để nói tên và số hiệu)
E: a lập bb nhanh giúp e đi e có việc phải đi nữa
CSTT: mày ở đâu vậy?
E: e ở GY?
CSTT: ở GY vậy biết ông X ko?
E: biết a ơi
CSTT: biết con ổng ko?
E: e ko biết (ơ cái dek biết bố con nhà ổng thì liên quan gì đến việc xử lý giao thông mà hỏi, e thầm nghĩ)
CSTT: Thôi vầy mày mua cho a mấy lon bò húc uống đỡ khát a khỏi ghi biên bản mất công :|
E đưa 50k cho đồng chí CSTT nhưng a ko lấy, đòi đúng bò húc cơ, trong lúc nói chuyện còn lấy dt của e ra xem coi gọi cho ai đó nhưng dt e đặt pass rồi ko vào dc =))=))
Chốt lại tốn 15' và 40k cho 4 đồng chí uống bò húc![]()
Đường dây nóng là đường dây để đối phó vơi dư luận là chính đa số gọi đến là ò í e hoặc nói chuyện trớt hướt .