em cũng đang tính lắp thêm cái CAM đằng sau đít cho nó yên tâm.kanya nói:Thật tình em ko nhớ rõ nữa, nó làm nhanh quá, mà em cũng hơi ngại gần Tết dính vô ba vụ này nên ko tỉnh táo để coi. Em sẽ đi lắp camera hành trình sau vụ này.wusnat nói:Bọn xin đểu đó mà.
Bác thấy nó mang biển xanh không vậy?![]()
bác móc đt ra để làm gi? Ghi âm, chụp hình, quay phim, hay là gọi hỗ trợ từ người thân, em hỏi để biết xử lý.
kanya nói:Xin lỗi các bác em hỏi câu này vì em hơi gà. Hôm nay em đang chạy trên đường Lê Lai hướng từ Q5 ra Q1, em dừng đèn đỏ sau 1 xe buýt ngay góc ngã tư Tôn Thất Tùng, sau đó đèn xanh thì em chạy. 1 anh mặc áo xanh, mũ đề CSTT, chạy xe mô tô chạy ngược chiều chỉ xe em, mặt mũi bặm trợn. Em tấp vào lề, lấy giấy tờ ra đàng hoàng. Chú đó ko hề chào hỏi như thông lệ, ko hỏi giấy tờ, chỉ vô mặt em và quát lên nói em vượt đèn vàng. Em cãi liền, nói mới dừng đèn đỏ đi sao mà vượt đèn vàng, lý do ngu hết mức. Chú đó liền bặm trợn, nói em vượt đèn vàng. Ok, em ko nói gì, vào xe móc điện thoại, mới vừa đưa lên bấm thì chú đó đổi thái độ liền, cười với em, nguyên văn như sau :"em gọi anh lại chỉ để nhắc nhở thôi, anh vượt đèn vàng người ta thấy em đứng đó ko thổi thì khó cho em". sau đó lên xe mô tô phóng đi. em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ko kịp nhìn biển số xe chú ấy. Tết nhất hay gặp cướp ngày, các bác cẩn thận và ko nhân nhượng nha.