bravia nói:Cụ Bùi cứ yên tâm đi. Mấy ông hô hào về quê cày ruộng thì em xin mang thủ cấp ra thế để chứng minh rằng hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Bởi các ông đó có bao giờ biết cầm cái cày cái cuốc đâu.bùi nói:Chết chết, một loạt kỹ sư với cử nhân mà ai cũng chỉ chăm chăm nuôi gà với trồng nấm là....chết dở cho nền kinh tế rồi các cụ!chaukiendat nói:dạ em cũng đang lọ mọ ngâm cứu để sang năm về quê làm nông trồng nấm rơm để bà con có nấm sạch để ăn![]()
Em đề nghị các cụ họp nhau lại, làm cái gì to tát hơn là nhìn vào đít con trâu may ra Việt Nam mới có ngày ngẩng mặt lên cùng đại đồng như ông cụ ước nguyện trước khi từ biệt cảng nhà Rồng!
Tuy nhiên cái lo nhất là các bác không còn đường rút thì lại rút vào trong cái ngõ cụt mà trước giờ vẫn đi. Đi đi và đi tiếp và .... chấm hết.
đừng bao giờ làm nông nghiệp...mịa e lỡ dại nghe báo chí nó bơm bầu đức và cao su bây giờ mắc kẹt với cao su...tiền đổ vào đó giống như đổ xuống giếng, ko phải cứ trồng 100% là nó sống 100% chưa kể tốn người chăm sóc, nắng nó chết ko nói, mưa quá nó cũng chết, nó lớn được vài năm nhưng chưa cứng cáp, bão nó quét qua mất 1/8 diện tích, thế là phải làm lại từ đầu. Đội ngũ bảo vệ là nặng tiền nhất, phân bón, còn phải hợp đồng với quân đội bảo vệ khỏi đội quân đi chiếm đất người ta khai hoang nữa.
Về năm 2013, e nghĩ bds vẫn rất sáng. Cuối năm e thấy tình hình rất khá, tiền trong dân còn đầy, quan trọng làm thế nào để moi ra thôi. Họ ko gửi ngân hàng nữa mà mua đất để dành, mua nhà cho thuê. Quan trọng là đất phải có sổ đỏ xong hạ tầng, nhà phải hoàn thiện và có sổ hồng. Bản thân e mong muốn mấy ông làm ăn chụp giựt chết mịa nó hết đi , khỏi cần phải cứu trợ cứu nạn gì nữa.