Thảo Luận Chung Cử chỉ đẹp của các Oser

Hạng B2
2/10/13
107
61
28
HCM
em thì rất ủng hộ những hành động ý nghĩa thế. mà ở vn thì người xung quanh cứ nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì và lạ lẫm các bác ạ. :( Chúc cho tinh thần Oser ngày càng phát triển. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
2/7/14
40
92
18
Hay quá bác, xem đọan video của bác cảm thấy lòng ấm áp, thư giãn trong cuộc sống hối hả, bận rộn hiện tại.
 
Hạng D
22/12/09
3.371
20.826
113
Thái Bình
tối qua đi làm về khuya, một anh future X chắc xỉn rượu, phi mẹ nó lên gờ dải phân cách, xe trượt dài tóe lửa, ngó qua thấy nằm im. Em chạy qua xem sao, thấy anh ấy cố ngồi dậy, mồm đầy máu, tay ôm ngực. Vừa hỏi han xem có đau lắm không và móc điện thoại ra chụp ảnh ngay( cũng nói luôn với anh ta là tôi chụp đề phòng người ta tưởng tôi gây tai nạn thôi). Vì đường có 3 làn nên em phải dựng ngay cái xe dậy không nhỡ có anh xe ô tô nào lóa mắt phi tới nữa là nhất. Anh ấy kêu đau ngực và hơi choáng. Định dắt cái xe ngã vào gửi trạm CSGT ngay gần đó mà anh lính trực nói: "thôi, tôi biết anh là ai mà gửi xe, anh cứ chở đi viện đi", thặt đắng phèo. Quay ngược ra thì thấy anh kia đã ngồi dậy, chuẩn bị lên xe nổ máy. Hỏi lại lần nữa: " tôi đưa anh đi viện nhé, gần đây thôi, đau vậy phải kiểm tra. Anh ráng chạy xe được không?" vậy là 2 thằng kè nhau chạy cố 1,5km tới viện, vừa đi vừa lo nhỡ ông kia gục giữa đường. Tới phòng cấp cứu bàn giao cho y tá và bảo vệ vẫn phải nói ngay là "ông này tự ngã, tôi đi qua đưa vào cấp cứu thôi, xe ông ấy đằng kia, nhờ các anh đưa vào bãi giúp"

vậy đấy, ở mình đôi khi muốn giúp người ta nhưng làm không khéo lại mang vạ, nên em phải cẩn thận chụp ảnh hiện trường nữa. Đưa mấy người say vào viện cấp cứu sợ nhất là lúc họ tỉnh lại chỉ ngay mình là thằng gây tai nạn
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
tối qua đi làm về khuya, một anh future X chắc xỉn rượu, phi mẹ nó lên gờ dải phân cách, xe trượt dài tóe lửa, ngó qua thấy nằm im. Em chạy qua xem sao, thấy anh ấy cố ngồi dậy, mồm đầy máu, tay ôm ngực. Vừa hỏi han xem có đau lắm không và móc điện thoại ra chụp ảnh ngay( cũng nói luôn với anh ta là tôi chụp đề phòng người ta tưởng tôi gây tai nạn thôi). Vì đường có 3 làn nên em phải dựng ngay cái xe dậy không nhỡ có anh xe ô tô nào lóa mắt phi tới nữa là nhất. Anh ấy kêu đau ngực và hơi choáng. Định dắt cái xe ngã vào gửi trạm CSGT ngay gần đó mà anh lính trực nói: "thôi, tôi biết anh là ai mà gửi xe, anh cứ chở đi viện đi", thặt đắng phèo. Quay ngược ra thì thấy anh kia đã ngồi dậy, chuẩn bị lên xe nổ máy. Hỏi lại lần nữa: " tôi đưa anh đi viện nhé, gần đây thôi, đau vậy phải kiểm tra. Anh ráng chạy xe được không?" vậy là 2 thằng kè nhau chạy cố 1,5km tới viện, vừa đi vừa lo nhỡ ông kia gục giữa đường. Tới phòng cấp cứu bàn giao cho y tá và bảo vệ vẫn phải nói ngay là "ông này tự ngã, tôi đi qua đưa vào cấp cứu thôi, xe ông ấy đằng kia, nhờ các anh đưa vào bãi giúp"

vậy đấy, ở mình đôi khi muốn giúp người ta nhưng làm không khéo lại mang vạ, nên em phải cẩn thận chụp ảnh hiện trường nữa. Đưa mấy người say vào viện cấp cứu sợ nhất là lúc họ tỉnh lại chỉ ngay mình là thằng gây tai nạn
Hic em thì cũng giống bác đôi khi muốn giúp người khác nhưng lại sợ rước họa vào thân rồi lại lôi thôi đủ kiểu đâm ra cũng nản
 
Hạng B2
2/10/13
107
61
28
HCM
tối qua đi làm về khuya, một anh future X chắc xỉn rượu, phi mẹ nó lên gờ dải phân cách, xe trượt dài tóe lửa, ngó qua thấy nằm im. Em chạy qua xem sao, thấy anh ấy cố ngồi dậy, mồm đầy máu, tay ôm ngực. Vừa hỏi han xem có đau lắm không và móc điện thoại ra chụp ảnh ngay( cũng nói luôn với anh ta là tôi chụp đề phòng người ta tưởng tôi gây tai nạn thôi). Vì đường có 3 làn nên em phải dựng ngay cái xe dậy không nhỡ có anh xe ô tô nào lóa mắt phi tới nữa là nhất. Anh ấy kêu đau ngực và hơi choáng. Định dắt cái xe ngã vào gửi trạm CSGT ngay gần đó mà anh lính trực nói: "thôi, tôi biết anh là ai mà gửi xe, anh cứ chở đi viện đi", thặt đắng phèo. Quay ngược ra thì thấy anh kia đã ngồi dậy, chuẩn bị lên xe nổ máy. Hỏi lại lần nữa: " tôi đưa anh đi viện nhé, gần đây thôi, đau vậy phải kiểm tra. Anh ráng chạy xe được không?" vậy là 2 thằng kè nhau chạy cố 1,5km tới viện, vừa đi vừa lo nhỡ ông kia gục giữa đường. Tới phòng cấp cứu bàn giao cho y tá và bảo vệ vẫn phải nói ngay là "ông này tự ngã, tôi đi qua đưa vào cấp cứu thôi, xe ông ấy đằng kia, nhờ các anh đưa vào bãi giúp"

vậy đấy, ở mình đôi khi muốn giúp người ta nhưng làm không khéo lại mang vạ, nên em phải cẩn thận chụp ảnh hiện trường nữa. Đưa mấy người say vào viện cấp cứu sợ nhất là lúc họ tỉnh lại chỉ ngay mình là thằng gây tai nạn
nghe bác kể chuyện mà ngán thật nhỉ. làm người tốt là cái tội
 
Tập Lái
1/6/11
46
14
8
tối qua đi làm về khuya, một anh future X chắc xỉn rượu, phi mẹ nó lên gờ dải phân cách, xe trượt dài tóe lửa, ngó qua thấy nằm im. Em chạy qua xem sao, thấy anh ấy cố ngồi dậy, mồm đầy máu, tay ôm ngực. Vừa hỏi han xem có đau lắm không và móc điện thoại ra chụp ảnh ngay( cũng nói luôn với anh ta là tôi chụp đề phòng người ta tưởng tôi gây tai nạn thôi). Vì đường có 3 làn nên em phải dựng ngay cái xe dậy không nhỡ có anh xe ô tô nào lóa mắt phi tới nữa là nhất. Anh ấy kêu đau ngực và hơi choáng. Định dắt cái xe ngã vào gửi trạm CSGT ngay gần đó mà anh lính trực nói: "thôi, tôi biết anh là ai mà gửi xe, anh cứ chở đi viện đi", thặt đắng phèo. Quay ngược ra thì thấy anh kia đã ngồi dậy, chuẩn bị lên xe nổ máy. Hỏi lại lần nữa: " tôi đưa anh đi viện nhé, gần đây thôi, đau vậy phải kiểm tra. Anh ráng chạy xe được không?" vậy là 2 thằng kè nhau chạy cố 1,5km tới viện, vừa đi vừa lo nhỡ ông kia gục giữa đường. Tới phòng cấp cứu bàn giao cho y tá và bảo vệ vẫn phải nói ngay là "ông này tự ngã, tôi đi qua đưa vào cấp cứu thôi, xe ông ấy đằng kia, nhờ các anh đưa vào bãi giúp"

vậy đấy, ở mình đôi khi muốn giúp người ta nhưng làm không khéo lại mang vạ, nên em phải cẩn thận chụp ảnh hiện trường nữa. Đưa mấy người say vào viện cấp cứu sợ nhất là lúc họ tỉnh lại chỉ ngay mình là thằng gây tai nạn
Đọc qua câu chuyện của bác em cũng biết thêm một cách ứng xử và kinh nghiệm khi đi trên đường giao thông cảm ơn bác đã chia sẽ
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Xem cái clip của bác ThuongLe mà buồn cho ngay cả chính mình...những hành động rất nhân bản, tình người, thật xấu hổ khi chính mình có muốn làm đôi khi cũng đành phải làm lơ, khi giữa một cái văn hóa giao thông mà ai cũng tranh giành, ai cũng muốn nhanh hơn người khác, giữa đường mà bật đèn khẩn cấp đứng lại như trong clip có khi bị hàng loạt tài xế đi sau bóp còi inh ỏi, chửi rủa. Có bao giờ người đi bộ, chuẩn bị sang đường, vừa bước xuống vạch ưu tiên cho người đi bộ thì các tài từ 4B, 2B chịu nhường nhịn cho người đi bộ đâu, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy bước...thậm chí có nhiều lần trên đường Trường Sơn, mình dẫn vài người khách qua đường, đúng vào vạch dành cho người đi bộ, một chiếc taxi từ rất xa, những người đi bộ đã cùng nhau giơ tay xin đường đi qua, vậy mà "thằng" taxi này vẫn đạp ga phóng nhanh tới, như một trò đùa của nó, làm cả hội phải phóng chạy nhanh qua bên kia đường. Tài xế được dạy cách cầm vô lăng và kết hợp chân ga, chân thắng, nhưng không được về dạy đạo đức lái xe. Môi trường sống cũng không khuyến khích những hành vi nghĩa cử đẹp, ngay từ cái tuổi còn ấu thơ.
 
  • Like
Reactions: ium and sonk4
Hạng D
22/12/09
3.371
20.826
113
Thái Bình
môn đạo đức người lái xe có dậy đó chứ bác, mà lí thuyết nên các thánh toàn trốn, có ông bà chỉ đóng tiền đến ngày là đi thi