Thảo Luận Chung Cử chỉ đẹp của các Oser

Hạng B2
5/3/10
106
4
18
Các bác xem thêm cái này
Dừng xe cứu vịt, cô gái trẻ "giết" chết hai mạng người

http://autopro.com.vn/xem-choi/dung...iet-chet-hai-mang-nguoi-20140626130542956.chn
Mình cũng vài lần bị các bác tài phía sau bấm còi hoặc vượt lên gườm gườm khi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Nhưng có tình huống này mình đã gặp muốn chia sẻ với các bác lưu ý. Hôm đó mình từ Lê Lợi rẽ vòng xoay trước chợ Bến Thành để vào đường Tr. H. Đạo, khi hết vòng xoay mình thấy phía trước có 3 người đi bộ đang đứng ngập ngừng ngay con lươn (có vạch đi bộ) để chờ đi sang phía công viên 23/9, theo thói quen mình chậm xe lại để nhường đường và nhìn kiếng hậu trong xe để xem phía sau có xe hay không mà biết gia giảm ga để tránh bác tài phía sau bị "chới với". Mình đã thấy 1 bác Vinasun rồi, nhưng thật ko ngờ bác ấy thấy mình chậm lại nên đã ngoặt phải để vượt liền. Ôi trời, mình lạnh toát luôn. Vì khi lúc mình chậm xe lại nhường đường thì 3 người đi bộ kia thấy an toàn là họ đi lao lao qua bên đường liền, ko ngờ bác VinaSun bị khuất tầm xe em nên khi vượt phải suýt 1 chút bác ấy ủi luôn 3 người kia luôn. May là bác ấy đã đánh lái luôn vào lề phải và thắng kịp.
Từ đó về sau mỗi lần nhường đường thì em cứ nôm nốp lo cho cho người đi bộ và xe vượt phải......để gườm em quá.
 
  • Like
Reactions: ium
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Xem cái clip của bác ThuongLe mà buồn cho ngay cả chính mình...những hành động rất nhân bản, tình người, thật xấu hổ khi chính mình có muốn làm đôi khi cũng đành phải làm lơ, khi giữa một cái văn hóa giao thông mà ai cũng tranh giành, ai cũng muốn nhanh hơn người khác, giữa đường mà bật đèn khẩn cấp đứng lại như trong clip có khi bị hàng loạt tài xế đi sau bóp còi inh ỏi, chửi rủa. Có bao giờ người đi bộ, chuẩn bị sang đường, vừa bước xuống vạch ưu tiên cho người đi bộ thì các tài từ 4B, 2B chịu nhường nhịn cho người đi bộ đâu, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy bước...thậm chí có nhiều lần trên đường Trường Sơn, mình dẫn vài người khách qua đường, đúng vào vạch dành cho người đi bộ, một chiếc taxi từ rất xa, những người đi bộ đã cùng nhau giơ tay xin đường đi qua, vậy mà "thằng" taxi này vẫn đạp ga phóng nhanh tới, như một trò đùa của nó, làm cả hội phải phóng chạy nhanh qua bên kia đường. Tài xế được dạy cách cầm vô lăng và kết hợp chân ga, chân thắng, nhưng không được về dạy đạo đức lái xe. Môi trường sống cũng không khuyến khích những hành vi nghĩa cử đẹp, ngay từ cái tuổi còn ấu thơ.
Đi học lý thuyết đều có rất nhiều câu về việc nhường cho người đi bộ và xe nhỏ hơn nhưng thực tế thì không tuân theo hoặc có khi lúc thi bằng lái đc người ta bao lý thuyết cũng nên.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Mình cũng vài lần bị các bác tài phía sau bấm còi hoặc vượt lên gườm gườm khi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Nhưng có tình huống này mình đã gặp muốn chia sẻ với các bác lưu ý. Hôm đó mình từ Lê Lợi rẽ vòng xoay trước chợ Bến Thành để vào đường Tr. H. Đạo, khi hết vòng xoay mình thấy phía trước có 3 người đi bộ đang đứng ngập ngừng ngay con lươn (có vạch đi bộ) để chờ đi sang phía công viên 23/9, theo thói quen mình chậm xe lại để nhường đường và nhìn kiếng hậu trong xe để xem phía sau có xe hay không mà biết gia giảm ga để tránh bác tài phía sau bị "chới với". Mình đã thấy 1 bác Vinasun rồi, nhưng thật ko ngờ bác ấy thấy mình chậm lại nên đã ngoặt phải để vượt liền. Ôi trời, mình lạnh toát luôn. Vì khi lúc mình chậm xe lại nhường đường thì 3 người đi bộ kia thấy an toàn là họ đi lao lao qua bên đường liền, ko ngờ bác VinaSun bị khuất tầm xe em nên khi vượt phải suýt 1 chút bác ấy ủi luôn 3 người kia luôn. May là bác ấy đã đánh lái luôn vào lề phải và thắng kịp.
Từ đó về sau mỗi lần nhường đường thì em cứ nôm nốp lo cho cho người đi bộ và xe vượt phải......để gườm em quá.
Bác chạy chậm nhường đuòng là quá đúng luật và cả đao đức lái xe nữa, phải trách các bác vội vàng vượt phải ấy, ôi mà cũng do Sg quá nhiều xe, đặc biệt các xe dịch vụ luôn luôn muốn nhanh để kiếm $
 
Hạng B2
2/10/13
107
61
28
HCM
vấn đề tuy nhỏ mà nhứt nhối quá các bác nhỉ. cái phần "người" bị cuộc sống đè nén còn phần "con" thôi.
 
Hạng C
20/1/07
643
266
63
Đà nẵng
Mình cũng vài lần bị các bác tài phía sau bấm còi hoặc vượt lên gườm gườm khi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Nhưng có tình huống này mình đã gặp muốn chia sẻ với các bác lưu ý. Hôm đó mình từ Lê Lợi rẽ vòng xoay trước chợ Bến Thành để vào đường Tr. H. Đạo, khi hết vòng xoay mình thấy phía trước có 3 người đi bộ đang đứng ngập ngừng ngay con lươn (có vạch đi bộ) để chờ đi sang phía công viên 23/9, theo thói quen mình chậm xe lại để nhường đường và nhìn kiếng hậu trong xe để xem phía sau có xe hay không mà biết gia giảm ga để tránh bác tài phía sau bị "chới với". Mình đã thấy 1 bác Vinasun rồi, nhưng thật ko ngờ bác ấy thấy mình chậm lại nên đã ngoặt phải để vượt liền. Ôi trời, mình lạnh toát luôn. Vì khi lúc mình chậm xe lại nhường đường thì 3 người đi bộ kia thấy an toàn là họ đi lao lao qua bên đường liền, ko ngờ bác VinaSun bị khuất tầm xe em nên khi vượt phải suýt 1 chút bác ấy ủi luôn 3 người kia luôn. May là bác ấy đã đánh lái luôn vào lề phải và thắng kịp.
Từ đó về sau mỗi lần nhường đường thì em cứ nôm nốp lo cho cho người đi bộ và xe vượt phải......để gườm em quá.
bản thân em trong trường hợp này cảm giá ớn ớn sau lưng thì ko bao giờ em nhường đường,tuy sai luật nhưng minh cứ bóp còi inh ỏi, tránh ko nhìn vào mặt người đối diện .cái này rất quan trọng trong bất kì tình huống nào.ko nên nhìn vào mặt người đối diện mà chỉ nên nhìn vào thân để nhận biết di chuyển của họ. thì chẳng ai dám bước qua đường,người ta nhìn minh gầm ghè.chửi tục mình nhưng cũng an toàn cho mọi người cả.
 
Hạng B2
26/12/13
462
371
63
Quận Bình Tân
đi sáng các nước lân cận tài xế lịch sự họ nhường đường khi mình có ý định qua đường, còn việt nam thì không đặc biệt các bác Hà Nội, các bác ấy cản được ai là mừng ra mặt. Có lần công tác ngoài đó, bác tài taxi tậm sự : chạy ở Hà Nội mà không đầu gấu thì không đi được, tụi nó ép mình mình phải ép lại thì mới có số má akak, kinh quá
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Em chẳng hiểu "số má" ấy thì được gì các bác nhỉ?
Nhưng mà văn hóa mình cũng buồn cơ, đôi khi mình nhường cả ngày cũng không xong. Đơn cử đi metro mua đồ đừng xếp hàng cân đồ mà cũng tranh nhau, em nhường một chút thì lại thấy mấy mợ sau xếp lên trước, chẳng hiểu sao luôn.
Chắc phải thay đổi từ bé và đưa vào lớp học đồng thời nhắc nhỏ thường xuyên từ lớn tới bé.
 
  • Like
Reactions: Tuan Mai