Chạy xe mà dán mắt vào điện thoại thì đã không còn lạ ở Tp. HCM đặc biệt là đội ngũ các tài xế xe công nghệ.
Phải nói phổ biến hơn cả là tình trạng các lái xe công nghệ dán mắt vào điện thoại, dù đó là tính chất công việc nhưng việc cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi thỉnh thoảng mới ngước mặt lên nhìn đường là điều khó chấp nhận.
lâu nay cái lí do "miếng cơm manh áo" luôn được xử dụng triệt để để nguỵ biện cho những hành động sai trái, nhưng 1 2 lần không sao chứ lần nào cũng vậy thì nên xem lại, các anh không thể lấy lí do đó mà nguỵ biện cho sự nguy hiểm mà các anh đang gây ra khi lưu thông trên đường, đặc biệt là những tuyến đường dày đặc phương tiện như ở HCM.
Đặc biệt lạ lùng hơn ở những cây xăng có biển cấm to tổ bố "cấm sử dụng điện thoại" nhưng nhiều người vẫn làm như mình mù mà làm lơ, vẫn rút điện thoại ra nhắn tin, tra đường, hay trả lời khách. Vâng, là miếng cơm manh áo nhưng xin các anh tỉnh táo trong những trường hợp đó hộ. Em từng có lần chứng kiến khi nhân viên yêu cầu tắt máy do nguy hiểm thì họ chấp hành với khuôn mặt miễn cưỡng và khó chịu.
Nhìn cái kiểu kh tập trung khi điều khiển xe, e nhìn thấy khó chịu ghê, cứ lâng lâng cái đầu đi đâu ấy.
Sử dụng điện thoại di động khi lái xe vừa vi phạm luật, mà còn khiến người lái không tập trung và khả năng quan sát khi lái.
Phải nói thẳng là "chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào đáng giá bằng mạng sống của bản thân và những người xung quanh mình đâu". Hãy sử dụng cả não khi đi ngoài đường nhé.