Năm ngoái vào buổi chiều, em về SG qua CT LT-DG cũng gặp 1 tốp 3,4 người leo rào vào CT. Thanh niên nhìn như sinh viên nhé, lưng đeo balo...chắc để đựng cốt![]()
Em gặp hoài chớ gì, nhất là hướng từ Long Thành về SG, nhiều khi chạy lên nhắc mới dừng quay lại...cứ ngơ ngơ như ở trển xuống. Chắc các chú bảo vệ đầu đường mắc ngủ...
Còn CT TL-SG mới ghê: Khi vừa qua trạm thu phí TL hướng về SG khoảng vài cây thấy e gái với giỏ đồ đứng ven đường, chắc đứng đón xe quen lên SG mần ăn...
đúng là bỏ tiền ra mua vé đi cao tốc để an toàn mà không an toàn xảy ra tai nạn vừa hư xe vừa đền tiền mặt dù không phải lỗi do mình không biết phải kêu ai (vì bác Thăng không còn làm bộ trưởng nữa) Trời ơi đất nước thiêng đường:3dgoidien:
Chắc ngày xưa đất cụ ở ngay đoạn nầy. Bây giờ nhớ và tiếc nuối miếng đất mình ngày ấy nên thẩn thờ đi thăm đất đó thôi. Nhưng kiều nầy chắc có ngày chú em nào xui xẻo ầm một phát là cụ đi thăm ông bà luôn và khổ thân cho chú ấy .
Gần hết cao tốc rồi bác ơi. Chạy chậm lại vì đoạn này tốc độ giới hạn 100 km/h và nhiều xe từ nhánh vành đai 2 chạy vô.CT mà thấy bác chủ chạy max là 88 uổng thế. Các bác cho em hỏi, mấy cái khung giàn như giàn giáo trong clip là để làm gì vậy?
![]()
Giờ có CAM hành trình
- xe vi phạm hay chạy ẩu trong cao tốc bị phạt nguội tài xế, chủ xe.
- quay được người, xe đạp, xe máy trong cao tốc sao không phạt luôn đội quản lý nhỉ.
Thu tiền mà thiếu trách nhiệm. Còn người nộp tiền thì không có quyền gì, chỉ đuọc nhận danh hiệu YÊU NƯỚC.
- xe vi phạm hay chạy ẩu trong cao tốc bị phạt nguội tài xế, chủ xe.
- quay được người, xe đạp, xe máy trong cao tốc sao không phạt luôn đội quản lý nhỉ.
Thu tiền mà thiếu trách nhiệm. Còn người nộp tiền thì không có quyền gì, chỉ đuọc nhận danh hiệu YÊU NƯỚC.