Chưa chắc đâu bác, khối dân văn phòng trí thức, ăn vận lịch sự đi xe sang cũng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ầm ầm...Theo các bác thì do nghèo nên thiếu ý thức hay do thiếu ý thức nên nghèo?
Em thấy người nghèo thường thiếu ý thức chứ người có ý thức tốt thì thường không nghèo![]()
Vụ này không còn là ý thức nữa mà là kiến thức, trí tuệ. Có thể chị ấy không đủ khả năng suy nghĩ để hình dung ra sự nguy hiểm cho gia đình chị ấy và những người xung quanh. Có thể chị ấy cũng không đủ khả năng để nghĩ ra một cách khác tốt hơn để giải quyết vấn đề của chị ấy.
Ai là người sẽ giúp chị ấy, và những người như chị ấy, nhận thức được nguy hiểm, có ý thức cộng đồng, có cách giải quyết tốt hơn? Hiện tại không có ai!
Ai là người sẽ giúp chị ấy, và những người như chị ấy, nhận thức được nguy hiểm, có ý thức cộng đồng, có cách giải quyết tốt hơn? Hiện tại không có ai!
Ồ ! ý kiến của em là em không giám có ý kiến về ý kiến của bác.Theo các bác thì do nghèo nên thiếu ý thức hay do thiếu ý thức nên nghèo?
Em thấy người nghèo thường thiếu ý thức chứ người có ý thức tốt thì thường không nghèo![]()

Em không tin người có ý thức tốt thì không nghèo. Nói tới ý thức thì phải nói tới nhiều thứ nữa: Không gian dối, không hối lộ, không ăn cắp của công của tư, không làm những việc có ảnh hưởng xấu tới người khác, tới xã hội, tới đất nước, tới dân tộc... Bây nhiêu đó có bao nhiêu người giàu trong xã hội Việt Nam dám nói mình không làm bất cứ việc nào trong số đó vì có ý thức tốt?Theo các bác thì do nghèo nên thiếu ý thức hay do thiếu ý thức nên nghèo?
Em thấy người nghèo thường thiếu ý thức chứ người có ý thức tốt thì thường không nghèo![]()
Người nghèo thường bị thấy thiếu ý thức vì đúng là họ không ý thức được những việc họ làm bị người khác coi là thiếu ý thức. Lý do vì họ kém về trí tuệ, không được giáo dục đầy đủ, thiếu thời gian bổ sung kiến thức... Nhưng bản chất họ chưa chắc đã xấu. Đơn cử một việc: Đi ngoài đường mà có người gặp nạn thì 90% là những người nghèo xung quanh giúp đỡ. Mấy ông nhà giàu đi ngang không thèm ngó chứ đừng nói dừng lại giúp.
Xin lỗi các bác, em chém tí
Chỉnh sửa cuối:
người giàu đâu có nghĩa là có ý thức bác nhỉChưa chắc đâu bác, khối dân văn phòng trí thức, ăn vận lịch sự đi xe sang cũng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ầm ầm...

Lương Như Hộc thì phảiBravo, bác đúng là người Xì Gòn chánh gốc. Mai mốt mấy bác phải gọi đúng tên địa danh và tên đường đó: Gò Vắp, Hàng Sanh, Sương Nguyệt Anh, Lương Như Học, ....
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-co-van-de-3497059.html?utm_source=search_vne