RE: Đảo Hải Tặc - Hoang sơ và bí ẩn
Vẫn chưa có bác nào đoán trúng. Trường Sa thì vẫn là nơi em đang ấp ủ một ngày nào đó sẽ được đến đó, chiêm ngưỡng vùng đất xa xôi nhất ngoài biển của đất nước mình. Đảo Hải tặc ở Rạch Giá không có quần đảo như vậy.
Cá nhân em thấy quần đảo này đẹp không thua gì Phú Quốc và Côn đảo. Ở đây còn có phần hơn về đảo yến và lịch sử văn hóa 3000 năm. Cách đây 1000 năm đã có những buôn bán giao lưu với Trung Cận Đông, Ấn Độ... Lịch sử của quần đảo này gắn liền với lịch sử của một Dân tộc, một Đất nước và một Thương cảng lớn.
Đồ biển ở đây tươi ngon và rất nhiều chứ không khó kiếm như ở Côn đảo. Em đã có lần tìm khắp Côn đảo mà không có cua ghẹ, đành phải ăn dê núi. Trên quần đảo này cũng có đặc sản ốc Vú nàng như ở CD, nhưng to và ngon hơn. Ngoài ra ở đây còn nổi tiếng với món tôm hùm. Hi hi sorri, em nói về ăn hơi nhiều.
Thêm vài hình nữa về những đảo nhỏ

nếu post hình đảo lớn các bác biết ngay).