RE: Đảo Hải Tặc - Hoang sơ và bí ẩn
Để thăm chùa Hải Tượng(cá voi) thì phải đi men theo bờ ruộng. Chùa có lịch sử trên 300 năm. Phía bên ngòai thì em post rồi. Bên trong chùa có nhiều gỗ lim rất đẹp nhưng vì ảnh có nhiều người nên không tiện post lên mạng.
Ngay sau lưng chùa có đường chạy ra chợ, có nhiều lọai hải sản nhưng cua đá có vẻ nổi bật nhất ở đây.
Đòan em tiếp tục tàu ra bãi lặn ngắm san hô. Gần ngay khu vực lặn là hòn chồng trông như chú đại bàng nằm nghỉ trên nến biển xanh:
Để thăm chùa Hải Tượng(cá voi) thì phải đi men theo bờ ruộng. Chùa có lịch sử trên 300 năm. Phía bên ngòai thì em post rồi. Bên trong chùa có nhiều gỗ lim rất đẹp nhưng vì ảnh có nhiều người nên không tiện post lên mạng.
Ngay sau lưng chùa có đường chạy ra chợ, có nhiều lọai hải sản nhưng cua đá có vẻ nổi bật nhất ở đây.
Đòan em tiếp tục tàu ra bãi lặn ngắm san hô. Gần ngay khu vực lặn là hòn chồng trông như chú đại bàng nằm nghỉ trên nến biển xanh:
