ai kêu đeo chi cho nó giựt? bà không đẻ nó ra thì đâu có ai bị giựt ! câu nói huyền thoại 1 thời vụ cướp ếch hắc i trên cầu Phú Mỹ !!
cố chịu đựng đi các bác, các mợ, chúng ta tiến tới gần thiên đường lắm rồi
càng ngày càng không thích mấy bác vào cmt thiên đường này thiên đường nọ, fắn đi cho đẹp trời. Không thích ở đây thì qua nước ngoài mà sống. Trích lại: Ở đâu cũng có người này người kia thôi.
máu mũ ruột thịt của mình mà chị.. lúc đó người ta đâu còn nhận thức dc nữa! chị thấy nhiều vụ tai nạn giao thông.. dù ng nhà họ sai hay đúng ko cần biết.. chỉ muốn gặp thằng tài xế để lấy mạng hazz !Đúng là câu nói bất hủ, bà mẹ này đúng là ...........
bác đi bao nhiêu nước rồi?càng ngày càng không thích mấy bác vào cmt thiên đường này thiên đường nọ, fắn đi cho đẹp trời. Không thích ở đây thì qua nước ngoài mà sống. Trích lại: Ở đâu cũng có người này người kia thôi.