RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
nhiều khả năng là dây dợ, công tắc cũ, lâu ngày thiếu mát. bác kiếm thợ điện bảo họ kiểm tra bằng cách câu điện trực tiếp xem kính có lên nhanh không. Nếu lên nhanh thì đấu rờ le cho từng cửa chắc chắn sẽ khá hơn. xe tôi bị như xe bác làm cách đây 1 năm vẫn ổn
nhiều khả năng là dây dợ, công tắc cũ, lâu ngày thiếu mát. bác kiếm thợ điện bảo họ kiểm tra bằng cách câu điện trực tiếp xem kính có lên nhanh không. Nếu lên nhanh thì đấu rờ le cho từng cửa chắc chắn sẽ khá hơn. xe tôi bị như xe bác làm cách đây 1 năm vẫn ổn
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Bệnh này là do kẹt rít phần cơ thôi, bác phải bảo dưỡng lại toàn bộ phần cơ khí như bảo dưỡng trục, bánh răng mô tơ, các bạc của compa, tuốt mỡ dây kéo....ra các Gara nào cũng làm được vì nó đơn giản thôi thậm chí bác cũng có thể tự làm được.
Bệnh này là do kẹt rít phần cơ thôi, bác phải bảo dưỡng lại toàn bộ phần cơ khí như bảo dưỡng trục, bánh răng mô tơ, các bạc của compa, tuốt mỡ dây kéo....ra các Gara nào cũng làm được vì nó đơn giản thôi thậm chí bác cũng có thể tự làm được.
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Ngoài trục trặc phần điện (môtơ, dây mát...), còn có thể do phần cơ (các con tán bắt compa bị lỏng, lệch làm kính lên không đều, leo lên mép gioăng ngoài làm cứng/kẹt kính)
Xe cũ thì gioăng cao su ắt phải bị lão hóa nên kính sẽ bị cứng, lên chậm hơn chứ không như xe mới được đâu (dù môtơ điện có mạnh hay đã lắp thêm rơle). Bác cứ lắc kê mấy con tán compa sao cho kính luôn lên thẳng, không bị "lắc đầu" và chấp nhận chuyện lên "tà tà" chứ thay bộ gioăng cửa Honda đắt lắm đó. Lâu lâu xịt nhớt (1 tí thôi) vào 2 khe gioăng 2 bên cạnh kính cũng cải thiện "tốc độ" phần nào.
Phần điện chắc là phải ra gara cho thợ điện làm giúp. Cân chỉnh phần cơ có thể tự làm. Không thì bác cho thợ đồng làm luôn cho khỏe
Bác cũng có thể ra tiệm làm kính xe hơi ở An Dương Vương chuyên trị món này (như tiệm Hiền - số 290C)
Bác phải lo làm sớm đi, sắp mùa mưa rùi. Kính đang hạ, mưa SG ập đến mà "vừa ấn vừa miết" cũng không lên thì mệt lém đa
Ngoài trục trặc phần điện (môtơ, dây mát...), còn có thể do phần cơ (các con tán bắt compa bị lỏng, lệch làm kính lên không đều, leo lên mép gioăng ngoài làm cứng/kẹt kính)
Xe cũ thì gioăng cao su ắt phải bị lão hóa nên kính sẽ bị cứng, lên chậm hơn chứ không như xe mới được đâu (dù môtơ điện có mạnh hay đã lắp thêm rơle). Bác cứ lắc kê mấy con tán compa sao cho kính luôn lên thẳng, không bị "lắc đầu" và chấp nhận chuyện lên "tà tà" chứ thay bộ gioăng cửa Honda đắt lắm đó. Lâu lâu xịt nhớt (1 tí thôi) vào 2 khe gioăng 2 bên cạnh kính cũng cải thiện "tốc độ" phần nào.
Phần điện chắc là phải ra gara cho thợ điện làm giúp. Cân chỉnh phần cơ có thể tự làm. Không thì bác cho thợ đồng làm luôn cho khỏe
Bác cũng có thể ra tiệm làm kính xe hơi ở An Dương Vương chuyên trị món này (như tiệm Hiền - số 290C)
Bác phải lo làm sớm đi, sắp mùa mưa rùi. Kính đang hạ, mưa SG ập đến mà "vừa ấn vừa miết" cũng không lên thì mệt lém đa
Last edited by a moderator:
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Hiện tại chỉ bị 2 cửa phía bên phải thôi còn 2 cái bên trái nó lên ào ào sướng lém.Đúng là đang mưa mà ai lỡ bấm cho nó xuông để ...phun bã kẹo caosu chẳng hạn rôì không đóng lên được thì có mà ướt như chuột lội luôn nhỉ?Phảỉ làm ngay thôi.Cám ơn các bác đã tư vấn.À quên,còn bác đời 91 đã bắt được bệnh xe mình chưa vậy?
Hiện tại chỉ bị 2 cửa phía bên phải thôi còn 2 cái bên trái nó lên ào ào sướng lém.Đúng là đang mưa mà ai lỡ bấm cho nó xuông để ...phun bã kẹo caosu chẳng hạn rôì không đóng lên được thì có mà ướt như chuột lội luôn nhỉ?Phảỉ làm ngay thôi.Cám ơn các bác đã tư vấn.À quên,còn bác đời 91 đã bắt được bệnh xe mình chưa vậy?
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Bác sỹ và bác Der đã chẩn bịnh cái bơm xăng sắp hưu bác ạ. Em nhất trí là phải thay thôi, đang chờ bác dongnat gửi cái bơm bác ấy nhỡ mua vào. Không thì em cũng đi 1 gara khác để thay cho kịp kiểm định và đi chơi lễ 30/4.Trích đoạn: hcivic
Hiện tại chỉ bị 2 cửa phía bên phải thôi còn 2 cái bên trái nó lên ào ào sướng lém.Đúng là đang mưa mà ai lỡ bấm cho nó xuông để ...phun bã kẹo caosu chẳng hạn rôì không đóng lên được thì có mà ướt như chuột lội luôn nhỉ?Phảỉ làm ngay thôi.Cám ơn các bác đã tư vấn.À quên,còn bác đời 91 đã bắt được bệnh xe mình chưa vậy?
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
bác nói nghe tự nhiên lạ, làm thế này hơi bị mất văn hóa lắm. nghe nói ở Sing mà làm thế này là ngoài chuyện đóng phạt còn bị ... vả vào mồm + hèo vào đít [8|]
bác nói nghe tự nhiên lạ, làm thế này hơi bị mất văn hóa lắm. nghe nói ở Sing mà làm thế này là ngoài chuyện đóng phạt còn bị ... vả vào mồm + hèo vào đít [8|]
Trích đoạn: hcivic
...phun bã kẹo caosu chẳng hạn rôì không đóng lên được thì có mà ướt như chuột lội luôn nhỉ?
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Cám ơn bác chỉ giáo! Để tôi thử kiểm tra lại xem sao.Nhưng tháo ra có khó không nhỉ? Tôi để ý thấy 1 điều là phía bên phải thường do những người đi cùng xe mình đóng mở nhiều và nhất là hay đóng sập vào mạnh quá mức cần thiết có thể cũng dễ bị chấn động hoặc bong -sút hệ thống chằng kéo cửa kính chăng?
Bác nói chí phải: ở bên Sing mà thế thì bi phạt nặng đấy.Nhưng Iem thì không làm chuyện ấy ,chỉ có những bạn đồng hành khác trên xe cuả mình (nhất là lũ nhóc) thì ôi thôi ...thường xuyên ạ ,mặc dù trên xe đã có chỗ để đựng đồ phế thải...Tốt nhất là mình phải luôn nhớ khoá công tắc trung tâm lại là không ai có quyền tự tiện mở ô cưả kính và cưả ra vào khi chưa có "lệnh" cuả mình phải không các bác?.
Bác Accord91 đi thường kiểm định ở trạm nào vậy? Ở đó có dễ không? Ngày mấy thì đến hạn KĐ?Còn tôi thì đến 20-04 đến hạn,thường hay KĐ ở trạm xa lộ Hà Nội(gần Coopmark Xalộ HN).Ở đó cũng có vẻ nghiêm túc nhưng dễ lắm.
trích đoạn:Stabilo
Bác tháo cái moto ra vệ sinh cái chổi than là ngon ngay ấy mà
Cám ơn bác chỉ giáo! Để tôi thử kiểm tra lại xem sao.Nhưng tháo ra có khó không nhỉ? Tôi để ý thấy 1 điều là phía bên phải thường do những người đi cùng xe mình đóng mở nhiều và nhất là hay đóng sập vào mạnh quá mức cần thiết có thể cũng dễ bị chấn động hoặc bong -sút hệ thống chằng kéo cửa kính chăng?
Trích đoạn:qha_vn
bác nói nghe tự nhiên lạ, làm thế này hơi bị mất văn hóa lắm. nghe nói ở Sing mà làm thế này là ngoài chuyện đóng phạt còn bị ... vả vào mồm + hèo vào đít
quote:
Trích đoạn: hcivic
...phun bã kẹo caosu chẳng hạn rôì không đóng lên được thì có mà ướt như chuột lội luôn nhỉ?
Bác nói chí phải: ở bên Sing mà thế thì bi phạt nặng đấy.Nhưng Iem thì không làm chuyện ấy ,chỉ có những bạn đồng hành khác trên xe cuả mình (nhất là lũ nhóc) thì ôi thôi ...thường xuyên ạ ,mặc dù trên xe đã có chỗ để đựng đồ phế thải...Tốt nhất là mình phải luôn nhớ khoá công tắc trung tâm lại là không ai có quyền tự tiện mở ô cưả kính và cưả ra vào khi chưa có "lệnh" cuả mình phải không các bác?.
Trích đoạn:Accord91
Không thì em cũng đi 1 gara khác để thay cho kịp kiểm định và đi chơi lễ 30/4.
Bác Accord91 đi thường kiểm định ở trạm nào vậy? Ở đó có dễ không? Ngày mấy thì đến hạn KĐ?Còn tôi thì đến 20-04 đến hạn,thường hay KĐ ở trạm xa lộ Hà Nội(gần Coopmark Xalộ HN).Ở đó cũng có vẻ nghiêm túc nhưng dễ lắm.
RE: Cửa kính khó mở,sưả ở đâu ?
Tui hay KĐ ở 50-05V chổ tòa nhà QH phía Nam đó (nhưng bây giờ mới dời về Phan Văn Trị, Gò Vấp rồi - Càng gần nhà tui
). Trạm này là nơi xe tôi đăng ký lần đầu. Cũng dễ nhưng mà vẫn phải "bít" cái "thủ tục ***" 1 tí [&o]. Gần đây báo chí làm rát quá nên KĐ cũng sẽ "rát" lại đây. Xe tui đến 05/5 mới đến hạn. Bác đi KĐ trước để ý xem "có gì khác" so với lần trước không báo AE biết với nhé
Bác Accord91 đi thường kiểm định ở trạm nào vậy? Ở đó có dễ không? Ngày mấy thì đến hạn KĐ?Còn tôi thì đến 20-04 đến hạn,thường hay KĐ ở trạm xa lộ Hà Nội(gần Coopmark Xalộ HN).Ở đó cũng có vẻ nghiêm túc nhưng dễ lắm.
Tui hay KĐ ở 50-05V chổ tòa nhà QH phía Nam đó (nhưng bây giờ mới dời về Phan Văn Trị, Gò Vấp rồi - Càng gần nhà tui