O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Sau một thời gian dài nhen nhóm chuẩn bị, cuối tháng 12/2009 tôi đã lên đường đi Cuba, Người anh em đã cùng Việt nam sát cánh bên nhau trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 2 đất nước đã thay phiên nhau ngủ và thức để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới
Từ Việt nam để đến thủ đô La Habana bắt buộc phải qua 2 hướng, 1 là qua Mỹ sau đó nối chặng qua Canada để vào Cuba, 2 là qua Pháp để bay thẳng đến La Habana. Tất nhiên chọn qua Pháp là hợp lý nhất là vì để chứng tỏ người VN dùng hàng VN, bay từ Hà nôi đến Paris SDG và khi về được tích thêm ít điểm bông sen vàng :D. Thứ nữa nếu bay qua ngả Mỹ thì thực tình anh em Cuba không thích (đến nay bạn vẫn căm thù Mỹ lắm, chẳng chóng quên như ta đâu)

khởi hàng 11h30 tôí , chẳng hiểu sao cũng 777 đi trong nước toàn 900 trên dưới 1 tý nhưng đi đường dài nó toàn quất lên trên 1000 nhé
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Sau 13 tiéng cuối cùng cũng đã đến SDG Paris sau đó lên tiếp B747 của AIR FRANCE
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Tiếp tục chơi 11 tiếng nữa xuyên Đại Tây Dương để hạ cánh xuống sân bay JoseMacti thủ đô La Habana - Cuba. Di chuyển gần 3 chục giờ chỉ ngồi nên chẳng ai còn muốn chụp ảnh nữa, phần lại do Bạn đang thiếu điện nên sân bay cũng tối thui, chụp cũng xấu nên không có ảnh, lấy đồ xong về nhận phòng KS, Giờ chênh nhau 12h so với Hà nội, ngủ suốt trên đường đi nên đến La Habana chẳng ai ngủ được, sáng hôm sau bạn đón đi tranh thủ ra ngoài chụp ít hình nơi ở

CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời

Tuy là KS chuẩn 5 sao nhưng nói chung áng sáng hạn chế lắm, tất cả bóng điện ngoài hàng lang, sảnh ... chỉ bật đến 11h tối thôi, sau đó tắt hết chỉ còn ánh sáng trong phòng
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Nói đến Cuba thì phải kể đến Xì gà nổi tiếng thế giới
Cửa hàng Xì Gà, trưng bày các loại từ loại hảo hạng nhất
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Catalog các loại nhé
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Loại cáo nhất có giá 14 CUC/1 điếu (1 loại tiền tệ của Cuba sẽ nói sau) tương đương 17USD 1 điếu
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Đây là các mênh giá tiền CUC (1 loại Peso chuyển đổi, hình như viêt tắt của CUBA UNIT CURENCY) chỉ dùng cho người nước ngoài vào Cuba, tỉ giá 1 CUC = 1,2 USD bán ra và nếu khách đổi rồi không mua hết thì phải ra sân bay mới được đổi lại với mệnh giá 0.958 CUC = 1 USD. Thiệt hại cho khách khá nhiều đấy nhé nên bác nào đi nên chú ý mua đến đâu đổi đến đó thôi hoặc còn dư CUC thì nên mua cho hết, đừng đổi ngược nhé. Đồng Peso nội địa thì khác hắn, in xấu hơn và chỉ phát cho người Cuba thôi. Người nước ngoài cầm đồng Peso nội địa đi mua cũng bị cấm đấy
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời



2 Tờ 3 đồng Cuba, cũng được gọi là Peso nhưng 1 tờ nội địa xấu hơn
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Oto ở Cuba đã rất ít,lại còn rất cũ, hiện nay nhà nước không cho nhập khẩu xe, thành phố toàn xe của Pháp, Mỹ từ những năm 1050 - 1960, sau đó là xe của Liên xô cũ như Lada, Moskvic, Uaz, Kamaz... nhưng cũng rất cũ y như Việt nam thời 1970 - 1980 ấy
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Nhiều nhất vẫn là LADA các đời
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Xe cảnh sát đây này
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Xe oto xịn thì chỉ có xe của sứ quán các nước, các tổ chức ngoại giao và nhân viên ngoại giao, đều được nhập khẩu vào Cuba theo tiêu chuẩn và không được bán lại vào Cuba khi hết nhiệm kỳ, phải bán cho người thay thế hoặc tái xuất và phải đeo biển đỏ
Xe máy lại càng hiếm, có thể gọi là cực hiếm, thứ nhất là không cho nhân dân nhập khẩu, thứ hai là xăng đắt và hiếm, giá hiện nay chừng 1,2 USD / 1 lít. lâu lắm mới thấy 1 cái xe máy như này chạy trên đường
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Rõ ràng cùng xe Bọ nhưng bạn giữ tốt hơn ta nhiều
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Nói đến Cuba cũng phải nói đến Che và các vị lãnh đạo khác

Che có ở tất cả mọi thứ từ sách báo, ấn phẩm hàng ngày, mũ, áo ...
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời

Chân dung CHE tại quảng trường cách mạng
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời

Bút bi phát cho sinh viên cũng có banner rút ra thấy ngay 2 anh em Fidel
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời

Và Raul
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Hay quá bác nho_vo, bác cho thêm nhiều nhiều thông tin một chút nếu có thể nhé. Ví dụ như chính sách mua bán hàng hoá, thực phẩm, thức uống cho người nưới ngoài, chính sách về du lịch. Tầm này thời tiết bên đó thế nào huh bác? có tắm biển được ko? Có nhiều khách du lịch ko? Visa cho người VN thế nào?
 
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
He he hàng hóa thực phẩm bên đó phải mua qua tem phiếu như ta hồi bao cấp, lương cán bộ công chức từ 15-20 USD/ tháng. Nhà nước lo hết, tất nhiên không có người đói nhưng chỉ đủ dùng tối thiểu, Cuba đang vẫn bị cấm vận rất chặt chẽ nên rất thiếu kinh phí cho tất cả các khoản chi tiêu, hiện nay vẫn còn cảnh xếp hàng mua thực phẩm. Biển Cuba thì số 1 thế giới rồi, vùng CARIBE toàn vùng biển cực đẹp, nước trong vắt, cát trắng ... tôi sẽ post sau, dần dần

Xếp hàng chờ mua thực phẩm, hình ảnh của VN cách đây 30 năm về trước
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Thiếu kinh phí nên đa số công trình xây dựng đều là công trình cũ, xấy từ những năm 1960-1980 và bây giờ xuống cấp nhiều, không được vôi ve sửa chữa.
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Sứ quán Liên xô được cất từ thời chiến tranh lạnh, bản thân nó là một pháo đài sững sững giữa La habana thời đó, nó có cả hệ thống thu thập thông tin của Mỹ ... với kiến trúc cổ quái
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời

Sứ quán Mỹ thì cao ráo 8 tầng, những năm trước thời Bush họ cho lắp đặt cả mặt tiền sứ quán phía mặt biển một màn hình LED cỡ lớn quảng cáo thành tựu của Mỹ và lôi kéo tuổi trẻ Cuba
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Ngay sau đó nhà nước Cuba đã cho dựng hàng trăm cột bằng thép không gỉ cao đúng bằng toà nhà, trên đó treo hàng trăm lá cờ khổ lớn màu đen thui che kín cả tòa đại sứ Mỹ, Từ ngày OBama lên nắm quyền đã cho tháo tấm nàm hình đi và Cuba đã thay thế những lá cờ lớn thành những lá bé xíu
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Ở Cuba điện thoại rất hạn chế, hầu như người dân không dùng điện thoại cố định ở nhà, họ có dùng điện thoại di động nhưng không phổ biến, cả nghe và gọi đều mất tiền, giá đắt nên họ gọi rất hạn chế, chủ yếu nhắn tin và đều bị kiểm duyệt thông tin chặt chẽ
Internet cũng rất hạn chế, nhân dân cũng không được dùng, chủ yếu trong một số các cơ quan nhà nước với tốc độ chậm, tại Khách sạn phí internet cũng rất cao, chậm và muốn nhanh phải qua sứ quán. Ví dụ tại Thương Vụ VN ta tại La Habana đang dùng 1 kênh ADSL chậm lắm và phí trả hàng tháng là 1200 USD và load mãi mới xong trang chủ Vnxpress.net vì nhiều ảnh quá

Khách du lich không có cơ hội đăng ký điện thoại, bản thân bọn tôi phải xin giấy của Đại sứ ký trực tiếp mới được thuê SIM để dùng di động tại Cuba trong 5 ngày thôi nhé
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Đường xá cầu cống bên Cuba tương đối tốt so với VN mình, thứ nhất công nghệ làm cầu đường của Cuba toàn dùng tiêu chuẩn Mỹ (từ trước 1960 Cuba và Mỹ Hữu hảo mà) sau đó thời chiến tranh VN Cuba có cử công nhân và chuyên gia sang VN mình giúp ta mấy con đường ví dụ đường từ ngã 3 Xuân Mai đi Sơn tây..., thứ hai là do Cuba quá ít xe, càng quá ít xe vận tải nên càng lâu hỏng cầu đường
Cây cầu nối hai đỉnh núi, cầu cao nhất Cuba
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Tuy nhiên tốc độ chạy xe cũng rất cao do ý thức tham gia giao thông cực tốt
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Với tốc độ vậy mà xe cổ vẫn cho xe MER ngửi khói
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
Điện tại Cuba cũng thiếu, do không có sông suối nên không có thủy điện, than cũng không, dầu mỏ có tí nhưng bị cấm vận nên chỉ có Việt nam, Trung quốc là tham gia thăm dò. Toàn bộ điện tại Cuba đều phải dùng dầu. Đây là nhà máy nhiệt điện dùng dầu,

CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời


Dầu do Venezuela cung cấp 1000 thùng/ngày số còn lại do tự khai thác tại các mỏ dầu ven biển. Đi dọc bờ biển rất nhiều dàn khai thác dầu như thế này, chắc trữ lượng thấp lắm. Khí đốt rất nhiều nhưng không tận thu được thấy đốt sáng rực trời cả trên đất liền lẫn trên biển
CUBA-miền đất nhiều kỷ niệm một thời