chac so mang tieng bat chuoc nen thay hay ma ko lam...cai nay goi la ngu ma li neCái gì cũng làm tốt như Nhật thì anh em OS còn gì bình loạn nữa bác
Nhiều bác lái xe ở mình đi cũng rất ẩu, nếu không có bùng binh ở giao lộ thì hầu hết vừa qua con lươn đã rẽ trái rồi, rất nguy hiểm cho xe lane bên kia đi tới và phía đường bên trái, cái kiểu lúc nào cũng muốn xe mình vượt lên trước ấy.
Làm cục này cho mấy a đi 4 bánh đuèng chạy như 2 bánh, cướp đường rẽ trái chặn dòng lưu thông bên kia đổ về cũng hay!
Tội là mấy a chạy Du bơ trong mấy hôm đầu tiên, chạy đêm đến đây ko thấy cục này, thì 10 con xe giám đốc lật đủ 10.
Tội là mấy a chạy Du bơ trong mấy hôm đầu tiên, chạy đêm đến đây ko thấy cục này, thì 10 con xe giám đốc lật đủ 10.
Toi nghi la bac tai nay thuong hay can len vach danh cho nguoi di bo khi queo trai/quay dau nen bi dinh chuong khi co cuc be tong nay☺Cũng có thể là do ko thấy từ xa, khi thấy thì nó khuất cabin xe rồi.... đường đông lo nhìn né xe trên đường làm sao mà thấy được mấy cái bẫy mờ mờ ảo ảo của các cụ Chánh. Nguyên tắc là bất kỳ cái gì nằm trên đường thì đều phải được kẻ sơn trắng và đỏ + phản quang. Này là trách nhiệm của các cụ Chánh.