Tại sao lại phải có bảng ghi câm quay đầu trong khi luật đã qui địnhVăn minh là: nên cắm lên đấy 1 cái cột, sơn trắng đỏ vô và treo lên cái cột ấy 1 cái bảng, ghi: "Cấm quay đầu, chuyển hướng (rẽ) trên vạch dành cho người đi bộ"
Giao thông đang được điều hành bởi những kẻ ngu và máu lạnh nhất hành tinh !
Bác này có vẻ hung hăng nhỉ? Bác biết ai đúng ai sai chưa?
CRV sai hoàn toàn với 2 lỗi: quay đầu xe trên vạch người đi bộ, ko giảm tốc độ khi chuyển hướng (quẹo chậm ko bao h đến nỗi xe leo qua dốc cao 40cm luôn).
Còn bác Chánh vì nghe phản ảnh các xe 4B chuyển từ các hướng cứ nhè người đi bộ mà phang, 1 là như bác CRV, 2 là đâm xéo từ hướng đối diện nên xây gờ đó để bảo vệ người đi bộ. Chỉ có là bác Chánh thiếu biển báo thôi.
Xin lỗi hơi nặng lời chứ bác chắc chưa chạy xe hơi, bác có thấy ở đó ngay ngã 4 bùng binh nữa ko bác? Nhiều lúc chạy tới nếu xe máy ép quá bác phải lấy về bên tài một ít nhưng không ai nghĩ chỗ đó có cái cục vì tới vạch đi bộ là ko có rào chắn, thứ 2 bác tài trong lúc đó còn phải canh xe khỏi va chạm nên tỷ lệ bác ấy thấy cái cục đá ngu đó gần vậy rất ít. Em xin phép nói thẳng mấy cụ GTCC chẳng bao giờ nhận ngu trong khi được đi nước này nước kia tu bổ kiến thức. Còn cái vụ quay đầu xe ko cán vạch đi bộ em nói máy thánh cũng tuỳ cái ngã nào nữa chứ khoảng cách hẹp quá bác chạy lấn hết qua bên ngược cho nó chửi bác ngu ah. Em xin chốt máy cụ nên xem xét và nghe ý kiến ngoài ra cái gì cũng nên tham khảo thực tế chứ đừng có ngồi bàn phím. Chân thành đợi nhận gạch
Cho em hỏi nhỏ xíu... Đến giao lộ chạy tốc độ bao nhiêu thì xe mới vượt qua luôn dốc khoảng 40 độ cao khoảng 35cm?
xe vespa hao xăng kg bácẢnh rẽ ... mà nói chung anh chủa xe và anh chánh anh nào cũng tào lao.
Tình huống này anh chánh gài những người nào thích đè vạch người đi bộ . Còn anh chánh sơn thì sơn cho tới , cao thì cao cho đủ ,như này ban đêm chết hết quá .
View attachment 526175 View attachment 526176 View attachment 526177 View attachment 526178 View attachment 526179
ở ngã tư bình thái hướng đặng văn bi rẽ phải để về sài gòn cục bê tông to chà bá hình chiếc thuyền vậy mà em tận mắt chứng kiến hơn 5 bác leo lên đó chổng 2 bánh trc lên trời sedan có fotuner có. có lần em đón bé đi học về dừng cạnh chờ đèn, chiếc xe buýt quẹo phải lấy sớm nên làm cái hự dính chặc hông xe vào. 2 cha con hết hồn...... do nhà em ở dxh nên ngày nào cũng đi qua.bác nào có đi đường đó thì chú ý.View attachment 526015 Chắc có lẽ anh này là người đầu tiên thử độ cứng của cục bê tông. Hình chụp khoảng 5h15 chiều ngày 27/8/16![]()
Chỉnh sửa cuối:
Kinh nghiệm của các già làng khi không muốn cho xe đi zô đường làng đó, cái này bác chánh mang zô thành phố dính là cái chắcEm đi qua đường LHP hàng ngày nên thấy tất cả các ụ bê tông nhẹ thì trầy xước, nặng hơn là sứt bể góc, nhất là 2 cục ở ngã ba Vĩnh Viễn. Không biết đây là sáng kiến của "đại ngu" nào?