Re:Cực kỳ cẩn thận khi đi trên đường Hoàng Sa và Trường Sa
Đường này ngày nào em ko đi
)
-Hướng từ TB xuống Q3: Sáng tầm 8h hầu như ko có công an, lâu lâu cũng có nhưng rất ít, vì đường đông. Trễ hơn tầm 10h thì có đứng, thường bắn tộc độ lúc qua khỏi khúc chữ S
-Hướng từ Q3 về TB: Tầm 10h sáng, có lúc đứng tới 4 chốt. 1 Chốt ở sau đèn xanh đèn đỏ (ra lê văn sĩ), thường bắt vượt đèn đỏ (ít đứng). 1 Chốt ngay Co.oômark, bắt lấn tuyến (ít đứng). 1 chố ngay trường mầm non, trước đường ray xe lửa (10 bữa đứng 9.5 bữa) bắt lấn tuyến. 1 Chốt gần cầu sổ 3, bắt lấn tuyến.
Khúc trước mấy quán cafe cũng có bản phân làn xe 2 bánh nhưng hầu như ko có đứng, suy luận cá nhân của em, lỡ đứng đó mấy cha trong quán uống ca fe ngồi quỡn lấy mấy ảnh chụp hình nên mấy ảnh sợ. hầu như chưa thấy đứng ở đây lần nào
Đường này ngày nào em ko đi
-Hướng từ TB xuống Q3: Sáng tầm 8h hầu như ko có công an, lâu lâu cũng có nhưng rất ít, vì đường đông. Trễ hơn tầm 10h thì có đứng, thường bắn tộc độ lúc qua khỏi khúc chữ S
-Hướng từ Q3 về TB: Tầm 10h sáng, có lúc đứng tới 4 chốt. 1 Chốt ở sau đèn xanh đèn đỏ (ra lê văn sĩ), thường bắt vượt đèn đỏ (ít đứng). 1 Chốt ngay Co.oômark, bắt lấn tuyến (ít đứng). 1 chố ngay trường mầm non, trước đường ray xe lửa (10 bữa đứng 9.5 bữa) bắt lấn tuyến. 1 Chốt gần cầu sổ 3, bắt lấn tuyến.
Khúc trước mấy quán cafe cũng có bản phân làn xe 2 bánh nhưng hầu như ko có đứng, suy luận cá nhân của em, lỡ đứng đó mấy cha trong quán uống ca fe ngồi quỡn lấy mấy ảnh chụp hình nên mấy ảnh sợ. hầu như chưa thấy đứng ở đây lần nào
Last edited by a moderator: