Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Kính chúc tất cả các bạn đọc và thành viên của Otosaigon nói chung cũng như của Cafe XV nói riêng và quý gia đình, thân hữu một mùa xuân an bình, tràn đầy tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.

373144559_13beb79719.jpg


Và sau đây là chương trình Ca nhạc mừng xuân Kỷ Sửu trước thềm Năm mới 2009 :D:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xH9rlX4jsCg&feature=player_embedded[/tube]


Mời các bác tiếp tục với các video, nhạc, họa và thơ chúc mừng năm mới :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Bonjour Vietnam

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=OuvXLAA07jY[/tube]​
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Còn đây là vài câu chúc tết sưu tầm mà chúng ta ai cũng nên thủ sẵn trong túi trong mấy ngày Tết :D:
- "Ngàn lần như ý,
Vạn lần như mơ,
Triệu sự bất ngờ,
Tỷ lần hạnh phúc."

- "Tống cựu nghênh tân,
Vạn sự cát tường,
Toàn gia an phúc."

- "Năm hết tết đến,
Rước hên vào nhà,
Quà cáp bao la,
Một nhà không đủ,
Vàng bạc đầy tủ,
Gia chủ phát tài,
Già trẻ gái trai,
Sum vầy hạnh phúc."

- "Tết tới tấn tài,
Xuân sang đắc lộc,
Gia đình hạnh phúc,
Vạn sự cát tường."

- "Đong cho đầy Hạnh phúc.
Gói cho tròn Lộc tài.
Thắt cho chặt Phú quý.
Cùng chúc nhau Như ý,
Hứng cho tròn An Khang,
Chúc năm mới Bình An,
Cả nhà đều Sung túc."

"Xuân đến hy vọng,
Ấm no mọi nhà,
Kính chúc ông bà,
Sống lâu trăm tuổi.

Kính chúc ba mẹ,
Sức khoẻ dồi dào,
Đôi lứa yêu nhau,
Càng thêm nồng ấm."


:D

hoadao.jpg
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Một bài thơ hay của Vũ Đình Liên: mỗi độ xuân về, khi hoa đào nở là báo hiệu Tết đã đến, và chúng ta lại có dịp diện tấm áo đẹp cha mẹ mới mua cho để xuống phố downtown tới xin chữ của Ông Đồ :D.




OngDo-RoundLarge.jpg




Ông Đồ


Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người quạ

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng baỵ

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâủ
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi baỵ

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

DSC03680.JPG

Chúc mừng năm mới tất cả các bác.
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Cám ơn những bông mai vàng rất ấm áp của bác X108, cũng ấm lòng như những lời chúc của bác, hix!

Cha tôi người Nam, rất thích Mai vàng. Còn tui đẻ ra ở Bắc, thế nên lại thích Hoa đào.

Trong một truyện về Hoa đào thời Đường (Truyện Đào Hoa) có kể về một anh thí sinh tên là Thôi Hộ đi thi. Tới lúc khát nước anh bèn đi ngang qua một nhà kia để ghé vào xin uống. Lúc đi ngang qua cửa sổ nọ thì thấy trong nhà có một cô gái đẹp. Thôi Hộ xin nước uống xong rùi kiếm cớ để hai người đứng dưới gốc đào chuyện trò rất lấy làm ý hợp tâm đầu, hix!

Qua năm sau chàng Thôi Hộ ghé thăm lại căn nhà đó thì lại thấy cửa đóng then cài. Buồn tình, Thôi Hộ làm một bài thơ tan nát trái tim :D và đề ở cửa:

"Năm xưa cửa ấy ra vào,
Một người cùng ánh hoa đào xinh tươi.
Mà nay đâu thấy bóng người,
Hoa đào như cũ vẫn cười gió đông!"

Giờ tới lượt các bác điền thơ về Hoa Đào của mình vào đây :D:


radE4458.png
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Đêm 30 Tết, biết nói gì với anh (chẳng nhẽ lại nói "đêm gì mà sao tối như đêm 30 thế nhỉ?" :D).

Vậy để thay lời thì em xin mượn một bài hát của Đức Huy để diễn tả nỗi lòng nhé:

"Đừng xa em đêm nay khi bố em đang ngủ say :D
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài ..."


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ILcsNNpJ3d4[/tube]



rose_zart.jpg
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Bác Góp trông rất già nhưng có cô vợ rất trẻ, cô vợ trẻ lại hay lái chiếc xe rất già. Xe bác Góp già nhưng tâm hồn bác rất trẻ. Tâm hồn trẻ hay có những người bạn rất già (thầy Đề :D). Những ông bạn già hay uống bia để bình phẩm những cô gái rất trẻ,.....
Vài dòng trêu hai bác trước thềm năm mới.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009

Ngày Tết dân tộc Việt là ngày của các sắc màu:
"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh"

(ý lộn, các bác bỏ hộ chữ pháo trong 2 câu thơ trên nhé :D)


Về thời tiết thì Tết ở đất Bắc, đặc biệt là ở Hà nội thì khi tiết trời sang xuân hay được điểm xuyết thêm bằng những cơn mưa phùn. Thởi tiết lạnh và lý tưởng cho các đôi uyên ương đi chơi Tết, chút mưa phùn lắc rắc như những hạt sương nhỏ lại là cơ hội lý tưởng để người đẹp nép bóng vào bên chàng trai.




sudden-rain_JR29054.jpg





Vậy là đủ lý do để tiếp tục chương trình ca nhạc Xuân 2009 bằng một bài hát cũng "buồn như cuộc tình", cũng của NS Đức Huy, là bản nhạc "Cơn mưa phùn" :D:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=EjMn1C7eO3Q[/tube]


Mời các bác tiếp chiêu hộ nhé, hơi mệt rùi :) !