Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009
Bác Golf đã chúc mừng năm mới bằng thơ, bằng nhạc và bằng hoa...rồi. Em xin góp vài món dân dã mà nhà nào cũng có để ...đón xuân
Thịt heo kho tàu:
Bác Golf đã chúc mừng năm mới bằng thơ, bằng nhạc và bằng hoa...rồi. Em xin góp vài món dân dã mà nhà nào cũng có để ...đón xuân
Thịt heo kho tàu:

Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009
Thêm món tôm khô cũ kiệu nữa, uống bia mới đúng điệu ngày tết.
Thêm món tôm khô cũ kiệu nữa, uống bia mới đúng điệu ngày tết.

Re:Cung Chúc Tân Xuân 2009
Ngon quá các bác ơi, chẹp chẹp ...
Ngôn ngữ Việt nay hay nói ngon thành "ngon lành cành đào"
. Vẫy xin phép các bác ngày xuân ta lại bàn tiếp về ... Xuân, về Đào, về Âm nhạc, và tất nhiên tiện thể bàn luôn về các ... Tiên nữ
.
Nhắc về Đào và Tiên thì chúng ta hẳn nhớ tới tích Từ Thức ngày xưa khi rảo gót ngày xuân tình cờ lạc lối vào động Bích Đào, sau đó nhờ "thiên duyên tiền định" mà được kết duyên cùng tiên nữ Giáng Hương.
Nhưng rồi Từ Thức ở mãi Xứ tiên bồng với các Tiên nữ thì cũng đến lúc phải ... oải (thời đó chắc lại cũng chưa có các thuốc trợ giúp như Viagr...?). Một ngày đó Từ Thức bèn xin phép vợ, cương quyết ra bến đón xe Bus chất lượng cao của HL, dù cho Giáng Hương có hết lời dèm pha, rằng đi lại đường xá ngày nay nó nguy hiểm, rằng xa xôi cách trở nhỡ có lúc trái gió trở trời chàng có mệnh hệ hay đổ bệnh ốm đau gì thì thiếp biết "nàm thao" v.v...
Lại nói chuyện Từ Thức về thăm nhà xong rồi thì sốt ruột sốt gan, ruột như lửa đốt, tương tư về người vợ hiền kiêm Tiên nữ lắm, bèn khi hết phép thay vì lại lên xe Bus chất lượng cao thì chàng vội vã bắt Taxi của ML ngay để về với các Tiên nữ ở Động Tiên.
Nhưng hỡi ơi ! Từ Thức đâu biết được rằng một năm ở thiên tiên bằng mấy chục năm ở hạ giới. Quê cũ nay giờ đã vật đổi sao rời, đường xá cao tốc, xa lộ, quán ăn, nhà của bon chen mọc lên ầm ầm, tùm lum ... Cuối cùng thì Từ Thức cũng chịu, không tìm nổi được đường vào động Bích Đào xưa nữa, đành lủi thủi đi bộ về nhà.
Nghệ sĩ Văn Cao mượn chuyện này đã sáng tác ra bản nhạc bất hủ để đời kêu bằng "Thiên Thai". Xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Thai_(b%C3%A0i_h%C3%A1t)
Bản nhạc Thiên thai có những đoạn như sau:
"Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên!"
Xin mời các bác nghe bản Thiên Thai với tiếng hát lừng danh một thời của Thái Thanh.
Chà, giọng Thái Thanh mà hát Thiên Thai thì chỉ có ... lịm ga:
"Nhớ quê chiều nào xa khơi
Chắc không đường về Tiên nữ ơi!"
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oGSlS7Djbl
Ngon quá các bác ơi, chẹp chẹp ...
Ngôn ngữ Việt nay hay nói ngon thành "ngon lành cành đào"
Nhắc về Đào và Tiên thì chúng ta hẳn nhớ tới tích Từ Thức ngày xưa khi rảo gót ngày xuân tình cờ lạc lối vào động Bích Đào, sau đó nhờ "thiên duyên tiền định" mà được kết duyên cùng tiên nữ Giáng Hương.
Nhưng rồi Từ Thức ở mãi Xứ tiên bồng với các Tiên nữ thì cũng đến lúc phải ... oải (thời đó chắc lại cũng chưa có các thuốc trợ giúp như Viagr...?). Một ngày đó Từ Thức bèn xin phép vợ, cương quyết ra bến đón xe Bus chất lượng cao của HL, dù cho Giáng Hương có hết lời dèm pha, rằng đi lại đường xá ngày nay nó nguy hiểm, rằng xa xôi cách trở nhỡ có lúc trái gió trở trời chàng có mệnh hệ hay đổ bệnh ốm đau gì thì thiếp biết "nàm thao" v.v...
Lại nói chuyện Từ Thức về thăm nhà xong rồi thì sốt ruột sốt gan, ruột như lửa đốt, tương tư về người vợ hiền kiêm Tiên nữ lắm, bèn khi hết phép thay vì lại lên xe Bus chất lượng cao thì chàng vội vã bắt Taxi của ML ngay để về với các Tiên nữ ở Động Tiên.
Nhưng hỡi ơi ! Từ Thức đâu biết được rằng một năm ở thiên tiên bằng mấy chục năm ở hạ giới. Quê cũ nay giờ đã vật đổi sao rời, đường xá cao tốc, xa lộ, quán ăn, nhà của bon chen mọc lên ầm ầm, tùm lum ... Cuối cùng thì Từ Thức cũng chịu, không tìm nổi được đường vào động Bích Đào xưa nữa, đành lủi thủi đi bộ về nhà.
Nghệ sĩ Văn Cao mượn chuyện này đã sáng tác ra bản nhạc bất hủ để đời kêu bằng "Thiên Thai". Xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Thai_(b%C3%A0i_h%C3%A1t)
Bản nhạc Thiên thai có những đoạn như sau:
"Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên!"

Xin mời các bác nghe bản Thiên Thai với tiếng hát lừng danh một thời của Thái Thanh.
Chà, giọng Thái Thanh mà hát Thiên Thai thì chỉ có ... lịm ga:
"Nhớ quê chiều nào xa khơi
Chắc không đường về Tiên nữ ơi!"
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oGSlS7Djbl