Re:CÙNG ĐANG KÝ ĐI THĂM VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀO THÁNG 7 NHÉ
Gạo đâu ? Gạo đâu ? Có mua gạo zìa ko mấy nàng ? Bán lại cho em 1kg đi ??? hehehe
Gạo đâu ? Gạo đâu ? Có mua gạo zìa ko mấy nàng ? Bán lại cho em 1kg đi ??? hehehe
Re:CÙNG ĐANG KÝ ĐI THĂM VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀO THÁNG 7 NHÉ
Lưu luyến tạm biệt hai nhà sư rất đẹp chai nhé
Con đò cô đơn trên bến vắng
Phút nghỉ ngơi của người lữ hành sau cuộc chinh phục thành công
Nhìn lại Angkor trong chiều muộn, tạm biệt nhé Angkor
Lưu luyến tạm biệt hai nhà sư rất đẹp chai nhé

Con đò cô đơn trên bến vắng

Phút nghỉ ngơi của người lữ hành sau cuộc chinh phục thành công

Nhìn lại Angkor trong chiều muộn, tạm biệt nhé Angkor

Last edited by a moderator:
Re:CÙNG ĐANG KÝ ĐI THĂM VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀO THÁNG 7 NHÉ
Không mua dc gạo Bác ơi , vì đi với mấy người toàn đi mua cá khô , đến lúc nhớ ra thì trễ quá , chứ định cú này buôn gạo CPC lấy tiền đi Úc với Cuongcualu đấy
Danacons , Toàn nikon hàng khủng em nhé , tư thế chụp rất chi là fro nhé .
Xem dây :
Đây nữa này
Nữa nhé
cuongcualu nói:Gạo đâu ? Gạo đâu ? Có mua gạo zìa ko mấy nàng ? Bán lại cho em 1kg đi ??? hehehe
Không mua dc gạo Bác ơi , vì đi với mấy người toàn đi mua cá khô , đến lúc nhớ ra thì trễ quá , chứ định cú này buôn gạo CPC lấy tiền đi Úc với Cuongcualu đấy
Danacons , Toàn nikon hàng khủng em nhé , tư thế chụp rất chi là fro nhé .
Xem dây :


Đây nữa này



Nữa nhé
Last edited by a moderator:
Re:CÙNG ĐANG KÝ ĐI THĂM VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀO THÁNG 7 NHÉ
Trời woa, Tour Cam này toàn ladies kg vậy bác Cọp..? HÚ hồn vừa rùi may em đi về kg kịp, chứ không đu theo ...thì... 4 ladies này mà "uýnh" thì em chít mất...Ức ức.
Trời woa, Tour Cam này toàn ladies kg vậy bác Cọp..? HÚ hồn vừa rùi may em đi về kg kịp, chứ không đu theo ...thì... 4 ladies này mà "uýnh" thì em chít mất...Ức ức.

Re:CÙNG ĐANG KÝ ĐI THĂM VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀO THÁNG 7 NHÉ
Em tiếp hình đi Cam ạ, bữa giờ lu bu quá
Buổi tối bọn em đi chợ đêm Siêm Riệp, thấy cũng bán đầy hàng như chợ bên mình, đắt rẻ tùy mặc cả thôi ạ, hàng accessories cho các lady thì bạt ngàn
Em tiếp hình đi Cam ạ, bữa giờ lu bu quá
Buổi tối bọn em đi chợ đêm Siêm Riệp, thấy cũng bán đầy hàng như chợ bên mình, đắt rẻ tùy mặc cả thôi ạ, hàng accessories cho các lady thì bạt ngàn



