Hạng B2
4/2/07
411
352
63
Em hóng mà ko biết tin nên cũng theo QL1, nhanh, cứ chín chục chăm đều.
Chắc lúc về em cũng sẽ trải nghịm cung ven biển
Bác về chưa? Có trải nghiệm kg?
 
  • Like
Reactions: N2D
Hạng B1
20/2/12
52
41
18
Mình vừa chạy sáng nay, đường quá đẹp, vắng nhưng ôm cua nhiều nên k đi nhanh được, thích hợp để trải nghiệm
 
Hạng D
26/9/12
1.037
68.100
113
Ho Chi Minh City
E cũng chạy cung này sáng hôm qua nhưng từ Phan Rang - Cà Ná. Xa hơn QL1 gần 15km, đường tốt, mới nhưng vắng quá và hơn 1 nửa là đèo với cua chữ chi. Gần như không có bóng người, bóng nhà, thỉnh thoảng mới có bóng xe ngược chiều (còn cùng chiều k có cái nào). E chỉ giám chạy 60-70 đường bằng, 40-50 đường đèo. Cảnh đẹp hùng vĩ, bên biển, bên núi, đồng cỏ, đàn cừu, dê, cánh đồng muối trắng...nhưng cứ như đi trên xa lộ cô đơn ấy, không biết sẽ đi đến đâu. E không hiểu mục đích làm con đường này là gì khi đầu tư phải nói là rất đồng bộ: đường dài mấy chục km nhưng đều có đèn cao áp chiếu sáng (có điện chưa thì e k chắc). Trừ đoạn trên đèo còn lại là đường đôi... trên toàn tuyến thì cây xanh, bảng hiệu chỉ dẫn rất đầy đủ. Không lẽ Ninh Thuận định đưa cư dân ra đấy ở à? Hay chỉ thuần tuý phục vụ du lịch ngắm cảnh, nếu thế thì phí quá....

Hôm qua e có cơ hội sư dụng chế độ bán tự động để xuống đèo...giảm tốc bằng ssố, tránh dùng thắng sợ cháy thắng. Rất phê nhưng cũng toát mồ hôi may mà em đọc nhiều về cách giảm tốc xuống đèo với chế độ bán tự động.

P/S: sao e k thấy đường ngập cát như bác gì nói ở trước nhỉ? Đường đi rất tốt, k có cát hay ổ gà gì cả. Nhưng nếu mà e đọc topic này từ trước chắc e k giám chạy cung này. Đi 1 mình với gia đình, khá rủi ro.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: N2D
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
868
2.086
93
E cũng chạy cung này sáng hôm qua nhưng từ Phan Rang - Cà Ná. Xa hơn QL1 gần 15km, đường tốt, mới nhưng vắng quá và hơn 1 nửa là đèo với cua chữ chi. Gần như không có bóng người, bóng nhà, thỉnh thoảng mới có bóng xe ngược chiều (còn cùng chiều k có cái nào). E chỉ giám chạy 60-70 đường bằng, 40-50 đường đèo. Cảnh đẹp hùng vĩ, bên biển, bên núi, đồng cỏ, đàn cừu, dê, cánh đồng muối trắng...nhưng cứ như đi trên xa lộ cô đơn ấy, không biết sẽ đi đến đâu. E không hiểu mục đích làm con đường này là gì khi đầu tư phải nói là rất đồng bộ: đường dài mấy chục km nhưng đều có đèn cao áp chiếu sáng (có điện chưa thì e k chắc). Trừ đoạn trên đèo còn lại là đường đôi... trên toàn tuyến thì cây xanh, bảng hiệu chỉ dẫn rất đầy đủ. Không lẽ Ninh Thuận định đưa cư dân ra đấy ở à? Hay chỉ thuần tuý phục vụ du lịch ngắm cảnh, nếu thế thì phí quá....

Hôm qua e có cơ hội sư dụng chế độ bán tự động để xuống đèo...giảm tốc bằng ssố, tránh dùng thắng sợ cháy thắng. Rất phê nhưng cũng toát mồ hôi may mà em đọc nhiều về cách giảm tốc xuống đèo với chế độ bán tự động.

P/S: sao e k thấy đường ngập cát như bác gì nói ở trước nhỉ? Đường đi rất tốt, k có cát hay ổ gà gì cả. Nhưng nếu mà e đọc topic này từ trước chắc e k giám chạy cung này. Đi 1 mình với gia đình, khá rủi ro.
Bác về chưa? Có trải nghiệm kg?
Hi các bác,
Em về hôm qua, giờ tiếp tục phơi nắng PT

Cung đường quá đẹp. Cảm nhận y như Bác @Sieu Xe01 ;) Hình như cát đã được dọn sạch đặng phục vụ các quái xế dịp lễ :3dcuoi:

Tốc độ tầm 7 80 cung Phan Rang-Cà Ná, đánh lái, lấy lái rất phê, QL1 cũng vắng 100 thoải mái, em kết nhất cung Bàu Trắng, 140 vẫn chưa đã, có chiếc Bim qua phải em cái vù, chắc cũng 180 hơn quá !
 
  • Like
Reactions: Sieu Xe01
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
E cũng chạy cung này sáng hôm qua nhưng từ Phan Rang - Cà Ná. Xa hơn QL1 gần 15km, đường tốt, mới nhưng vắng quá và hơn 1 nửa là đèo với cua chữ chi. Gần như không có bóng người, bóng nhà, thỉnh thoảng mới có bóng xe ngược chiều (còn cùng chiều k có cái nào). E chỉ giám chạy 60-70 đường bằng, 40-50 đường đèo. Cảnh đẹp hùng vĩ, bên biển, bên núi, đồng cỏ, đàn cừu, dê, cánh đồng muối trắng...nhưng cứ như đi trên xa lộ cô đơn ấy, không biết sẽ đi đến đâu. E không hiểu mục đích làm con đường này là gì khi đầu tư phải nói là rất đồng bộ: đường dài mấy chục km nhưng đều có đèn cao áp chiếu sáng (có điện chưa thì e k chắc). Trừ đoạn trên đèo còn lại là đường đôi... trên toàn tuyến thì cây xanh, bảng hiệu chỉ dẫn rất đầy đủ. Không lẽ Ninh Thuận định đưa cư dân ra đấy ở à? Hay chỉ thuần tuý phục vụ du lịch ngắm cảnh, nếu thế thì phí quá....

Hôm qua e có cơ hội sư dụng chế độ bán tự động để xuống đèo...giảm tốc bằng ssố, tránh dùng thắng sợ cháy thắng. Rất phê nhưng cũng toát mồ hôi may mà em đọc nhiều về cách giảm tốc xuống đèo với chế độ bán tự động.

P/S: sao e k thấy đường ngập cát như bác gì nói ở trước nhỉ? Đường đi rất tốt, k có cát hay ổ gà gì cả. Nhưng nếu mà e đọc topic này từ trước chắc e k giám chạy cung này. Đi 1 mình với gia đình, khá rủi ro.
Đường ven biển chủ yếu phục vụ QP và Dl thui bác….QP là chính, phòng thủ bờ biển đóa!!!!:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Sieu Xe01