chúng tôi sẽ ra mắt KUNGFU PANDA phần IIICám ơn các Bác đã chờ đợi để đọc đc câu chuyện có thật của E, tuy nhiên có 1 số Bác chưa tin tưởng cho đó là bịa đặt. Rất nhiều Bác đã gặp nhưng mỗi người có cách giao tiếp và xử lý riêng, còn E thì xác định đi đường này thường xuyên nên cũng muốn gặp 1 lần cho rõ.
đây ko phải là kể về chiến tích hay thắng thua mà khẳng định sự đúng sai dựa trên quy định của luật GTđB, Cuộc tranh luận của E và các anh CSGT rất đàng hoàng cởi mở thân thiện giữa những người đàn ông ở lứa tuổi ~40t .
Hôm đó là ngày chủ nhật thông thường cả gia đình 2vc và 3 đứa nhỏ ăn sáng cafe rồi đi chơi, E nhận được đt báo tin người em con Dì mất nên cho Vợ con về ngoại còn E 1 mình đi đám dự định ở lại sáng lên SGN sớm, Có nghĩa là thời gian rất dư dã để làm việc với CSGT.
Khi về viếng đám xong thấy ko xôm tụ nên 6h tối chạy lên lại cho khỏe ( E hơi quá đáng khi đám ma mà đòi vui và xôm tụ hi hi ) đùa chơi chứ 8h sáng th 2 E có việc qt đầu tuần
Giờ thì các Bác tin chưa ? nếu chưa tin thì E còn lãi nhãi tiếp ,còn tin rồi thì E có chuyện khác cũng CSGT Dồng Nai ở cung đường Suối Cát - Sông Ray .
Đề nghị bác chủ viết lại từ đầu cho liền lạc, vì mỗi ngày đọc 1 chút em quên mất khúc đầu nó như thế nào.cs2: ch tôi dừng xe anh có thể nhắc nhỡ cho anh đi chứ ko nhất thiết là lập bb, nhưng ngay từ đầu anh có thể nói ch tôi thông cảm đằng này anh cứ tranh cãi .( mình buồn cười nghĩ bụng các anh muốn dừng cuộc thi ở đây nên mình vui vẽ thân thiện chứ đừng chọc quê các anh )
E: tôi cám ơn sư thiện chí của anh .
họ trả GT và vui vẻ bắt tay hỏi chuyện ngoài lề nhau khoảng 3p nữa :
-anh làm ở đâu vậy anh?
-Dạ,Tôi làm gần nhà.
-làm gì anh?
-Mình làm b
-hi hi anh làm b sao anh cãi dữ vậy
-he he tôi gặp anh , anh phán tôi cãi. còn anh đến gặp tôi, tôi phán anh khỏi cãi
em giơ tay bái bai lên xe phi thẳng về Tà Pao Tánh Linh hết buồn ngủ luôn.
Tối trở về SGN e vẫn đi làn trong vượt từng đoàn xe làn ngoài đến qua khỏi LK cách cao tốc 2km có tốp CSGT 5 anh đừng dòm còn e thì vụt qua tiến về SGN.
Kết luận:- Các Bác quan sát kỹ biển báo ,vạch kẽ mũi tên trên đường để lưu thông tránh nối đuôi kẹt xe
-Luật là luật ,CSGT ko đc áp đặt lỗi phi lý hay bẻ cong các điều luật
-Nếu các Bác sai thì nộp phạt, các Bác đúng thì ủy quyền cho luật sư kiện chứ ko khiếu nại trả giấy tờ.
:3dmuonan::3dmuonan::3dmuonan:
Giờ thì các Bác tin chưa ? nếu chưa tin thì E còn lãi nhãi tiếp ,còn tin rồi thì E có chuyện khác cũng CSGT Dồng Nai ở cung đường Suối Cát - Sông Ray .
Em cóc tin, dạng viết kiểu này em ngồi đẻ ra 10'/bài
Ngon bác up cờ nhíp lên cho ae xem đê ... hê hê.
Haha.. dm.. a chip cở dài qan tâm luật giao thông quáVăn thì nhạt, bày đặt câu viu, dm lần sau viết văn cho đáng, nếu không pọt cái clip sex đỡ bị chởi hơn nhé thớt.