Thưa các Bác E tiếp tục, E tranh luận với các anh ấy như những người đàn ông trên bàn nhậu các Bác ạ, có lúc gay gắt vui nhộn chọc ghẹo vui vẻ . E ra xe lấy nước uống ,sẵn đem thêm 3 chai lavie mời các anh , các anh ấy cám ơn và từ chối nói đã uống rồi. E nói tôi mời các anh uống nước rồi chúng ta cùng làm việc, tôi thì thứ 7 và CN được nghỉ các anh thứ 7 CN phải làm tôi rất thông cảm điều đó ! các anh vui vẻ láy chai nước để trên xe .
E; Về cái lỗi sai làn thì các anh đã sai khi trên đoạn đường này ko bảng phân làn ,trên 1 chiều di chuyển có 2 làn phân chia bằng nét đứt và suốt dọc đường có mũi tên trộn làn.
( em có BN rồi,lát e quay lại nhe các Bác , sorry sorry)
E; Về cái lỗi sai làn thì các anh đã sai khi trên đoạn đường này ko bảng phân làn ,trên 1 chiều di chuyển có 2 làn phân chia bằng nét đứt và suốt dọc đường có mũi tên trộn làn.
( em có BN rồi,lát e quay lại nhe các Bác , sorry sorry)
Lát nữa quay lại chắc tới mục bác chủ mang 3 lon bia ra mời các anh ấy rồi "chúng ta lại cùng làm việc tiếp"...