Sau khi cùng phái đoàn vào thám hiểm vườn quốc gia Bạch Mã nhưng lạc đường nên thất bại, cả bọn ghé quán bên đường để ăn trưa. Đến khi ăn vào món hải sản có mùi vị ngon khác thường mới tìm hiểu và biết đang ở Phá Tam Giang lừng danh.
Ăn xong, đành tiễn biệt kẻ Bác tiến, người xuôi Nam. Ngang thị trấn Phú Lộc, tức cảnh sinh tình- thấy bảng hướng dẫn vào rừng Quốc Gia Bạch Mã to vật đã kích sự quyết tâm chinh phục lại và tự hỏi, tsao chưa biết Bạch Mã khi đã đến nơi này rồi. Nam nhi sá chi. Thế là một mình một ngựa phi nước đại theo hướng đại ngàn.
đến 1 ngã 3- rõ ràng chỉ vào Bạch Mã mà sao càng đi càng hút vào chỗ lạ quá, ko 1 bóng người, chỉ toàn cao su, đường sá khúc khuỷ, thật là thử thách lớn cho em sedan Fò.
1 tay lái, 1 tay kiếm- cũng bắt được vài hình ảnh hay hay. Ở đây tâm hồn con người thật bay bổng nên họ trang bị những tấm nhựa để hứng mủ cao su màu sắc lộng lẫy, khác hẳn miền Nam, nhìn sao...son phấn quá
Rồi càng đi đường càng hun hút
Mãi mới thấy bóng dáng ...đồng loại
....và khác...đồng loại
Thôi thì hỏi cho chắc ăn, để biết ta lang thang nơi nào