Bác chí lý, em bị vài lần theo thói quen, xém toiCứ để ý bb là chắc ăn nhất, nhiều khi mấy ảnh đổi ý cắm biển lại mà mình đi theo thói quen là chết liền nhen![]()
Ấy bác chưởi em hở???Mịa nó! Hết zụ nước "lạ", tàu "lạ" giờ tới đường "lạ" sao ta?
Kaka, chửi thằng "lạ" thui.Ấy bác chưởi em hở???
Bác thì "quen" mờ.
Theo bb mà chạy, đu theo kiểu này có ngày dính tốc độ theo tụi nó cho dù CSGT Bà Rịa rất đứng giữa đường bắn tốc độ.
Ra khỏi cao tốc --> QL51: 80km/h
Qua Vedan 2 đèn đỏ, ngay ngã ba Mỹ Xuân bắt đầu 60/50/50 -> cứ chạy, để ý bb "Hết KDC"
Qua trạm thu phí 3, chạy tới cánh đồng trống bên tay phải, khúc cua là chuẩn bị vào 60/50/50 -> chạy hết KDC
Vào đường Võ Nguyên Giáp để vào VT tiếp tục 60 hay 70km/h gì đó. (Mình quên rồi)
Còn lại cứ 80km/h mà chạy. Đường vào bãi sau thì 80km/h lane ngoài nha bác. Nói chung chỉ để ý những 2 khu 60 trên thôi, còn lại BB bự bự ko àh.
Ra khỏi cao tốc --> QL51: 80km/h
Qua Vedan 2 đèn đỏ, ngay ngã ba Mỹ Xuân bắt đầu 60/50/50 -> cứ chạy, để ý bb "Hết KDC"
Qua trạm thu phí 3, chạy tới cánh đồng trống bên tay phải, khúc cua là chuẩn bị vào 60/50/50 -> chạy hết KDC
Vào đường Võ Nguyên Giáp để vào VT tiếp tục 60 hay 70km/h gì đó. (Mình quên rồi)
Còn lại cứ 80km/h mà chạy. Đường vào bãi sau thì 80km/h lane ngoài nha bác. Nói chung chỉ để ý những 2 khu 60 trên thôi, còn lại BB bự bự ko àh.