Hạng B2
10/9/11
400
319
63
Minh bị mấy xe khách vượt bất chấp và xuống lề vài lần ở tuyến này nè ...
 
  • Like
Reactions: newbieq7
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Đường này đẹp, mình nghĩ đẹp nhất khúc qua rừng thông đoạn Dak Song. Cảnh đẹp, đường láng, không khí trong lành.
Chỉ ngán những đoạn mấy km phải bò sau xe công, xe tải 10km/h thôi. Đi xe máy thì thoải mái rồi :D
Đường này chim mồi nhiều. Đó là lý do kinh tế mấy tỉnh này không phát triển nổi.
 
  • Like
Reactions: Wildbird
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Sai bét, đặc sản là bắn tốc tốc độ bằng mồm và me đè vạch liền cho xem ảnh qua Zalo.

Bún bò Đồng Xoài quán ngon nhất cũng không thể ăn được.
Bác nói quá chuẩn.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Đồng Xoài nay đã là TP nhé bác. Đường bác đi thì không có qua Phú Riềng. Đặc sản cung đường này phải kể đến canh chua me bắn tốc độ và lấn làn nữa. Ahehe.
Đây chính là lý do kinh tế mấy tỉnh này không phát triển nổi. Không doanh nghiệp, du khách nào muốn về đây đầu tư, du lịch. Chỉ thỉnh thoảng không còn chỗ nào để đi mới về đây, về một lần thì lâu mới quay lại.
 
Hạng D
18/3/08
1.535
12.585
133
đường chán ngắt, Cảnh thì cũng chẳng có gì đặc sắc.
nhỏ xíu, 1 lane xe hơi mỗi bên.
Xe chạy như rùa bò.
CSGT thì canh bắn lỗi lấn lane kiếm ăn. vì chẳng ai chạy quá tốc độ được.
Chỉ được cái xe máy trật tự ngăn nắp vào lane của mình, vì sợ thổi.
Đến khúc Daknong về sg thì nhốn nháo trở lại.
 
Hạng B1
16/12/09
60
66
18
Cảnh 2 bên đường chẳng có gì đẹp, trơ trọi, thông mỏng mọc lưa thưa, đi 2 lần bị phạt 3 lần, trong đó 2 lần bị do đi tốc độ vượt 50 trong khu dân cư không có dãy phân cách (chỉ 1 đoạn ngắn).