Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Cung đường Quốc Lộ 14 đi Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn
Cung đường Quốc Lộ 14 đi Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn

Hôm nay ngẫu hứng viết một vài dòng về cung đường Quốc Lộ 14 TPHCM đi Daklak. Sỡ dĩ mình có có hội được nhiều lần đi qua cung đường này vì là dân núi Ban Mê chính gốc không lai.

Cứ mỗi dịp tết, lễ 30-04 & 01.05, lễ Quốc Khánh, mỗi khi có công chuyện gia đình thì mình đều đi qua cung đường này và cứ mỗi dịp như vậy là những trải nghiệm hoàn toàn mới không có dịp giống dịp nào.

Cũng như bao nhiêu người con xa quê hương lên thành phố lập nghiệp, cứ mỗi khi có dịp được nghĩ dài ngày thì cảm giác được rong rủi trên con xe của mình trở về Quê Hương thật là khoan khoái và hạnh phúc, có người thì đi xe máy, có ngừoi thì chọn ô tô.

Mình còn nhớ như in lần về quê dịp Tết Tân Sửu 2021, lần này thì đi một mình bằng xe máy, xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 5h sáng chạy một mạch qua Thủ Dầu Một, Thành Phố mới Bình Dương, Phú Giáo, Phú Riềng và đến Thị Xã Đồng Xoài đâu đó tầm 7h sáng với quãng đường đi được 100km và chọn ăn sáng tại Thị Xã Đồng Xoài, trải nghiệm thêm 1 ly cà phê đậm chất Đồng Xoài chuẩn bị thêm 280km nữa để đến Buôn Mê.

Vì là vào dịp tết nên có rất nhiều người, nhiều gia đình bắt đầu trở về Quê đón tết nguyên đán, có ngừoi đi lẻ, có những nhóm đi chung, cũng có những đoàn lên đến 200 chiếc xe máy nhìn rất là thích mắt. Ô tô thì cũng nối đuôi nhau mà đi. Có những gia đình còn chọn cho mình những vị trí bên đường mát mẻ để nghỉ chân và ăn vội giấc đói để tiếp tục hành trình. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng hạnh phúc khi được trở về nhà mà có lẻ là chỉ có những ngừoi dân quê lên thành phố thì mới có được những cái hạnh phúc dân dã đến thế.

Nói về đường, đường từ Sài Gòn đi Buôn Mê cách đây tầm 10 năm thì khá là bụi bặm, ổ gà, ổ voi, nhớ lại thời đó để có thể đi quãng đường 400km thì quả là một ngày dài mỏi cả lưng, ê cả mông. Còn bây giờ đường đã được làm lại rộng, êm và rất là đẹp.

Đoạn đường từ Sài Gòn đến Đồng Xoài đã đẹp thì đoạn từ Đồng Xoài đi Bù Đăng, Gia Nghĩa, Kiến Đức, Dak Min, Dak Song, Cư Jut, Buôn Mê lại càng đẹp hơn. Đường láng mịn, dốc cua nhìn như tranh vẽ, đặc biệt hai bên được là những ngọn đồi, những vườn hồ tiêu, những đồi thông đẹp đến mê hồn.

Nếu có dịp được trải nghiệm qua cung đường này thì là một trải nghiệm đáng nhớ, Tây Nguyên đã đẹp này càng đẹp hơn trong lòng du khách.

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (1).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (2).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (4).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (5).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (6).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (7).jpg

Cung đường Quốc Lộ 14 Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn (8).jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Đường này đẹp, mình nghĩ đẹp nhất khúc qua rừng thông đoạn Dak Song. Cảnh đẹp, đường láng, không khí trong lành.
Chỉ ngán những đoạn mấy km phải bò sau xe công, xe tải 10km/h thôi. Đi xe máy thì thoải mái rồi :D
 
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Đặc sản trên đường này là gì vậy bác chủ,,,

Đồ ăn theo em nghĩ là:

Ăn sáng: Bún Bò Đồng Xoài

Ăn trưa:
Cơm các trạm dừng nghỉ, Cơm ở Dakrlap, Nem nướng ở Dakrlap ( ngon và nổi tiếng)
Bê Thui ĐăkMil, Cơm gà ở Dakson thì ngon tuyệt.

Ăn tối Buôn Mê: Bún riêu, Bún đỏ, Bún Bò, Phở, Bún thịt nướng...
 
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Đường này đẹp, mình nghĩ đẹp nhất khúc qua rừng thông đoạn Dak Song. Cảnh đẹp, đường láng, không khí trong lành.
Chỉ ngán những đoạn mấy km phải bò sau xe công, xe tải 10km/h thôi. Đi xe máy thì thoải mái rồi :D

Đúng anh, đường đẹp thôi rồi, êm ru. Đi xe máy lên khúc đó mát lạnh đã lắm.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
9/8/15
191
181
43
Cung đường Quốc Lộ 14 đi Buôn Mê Thuột - Daklak đẹp đến mê hồn

Hôm nay ngẫu hứng viết một vài dòng về cung đường Quốc Lộ 14 TPHCM đi Daklak. Sỡ dĩ mình có có hội được nhiều lần đi qua cung đường này vì là dân núi Ban Mê chính gốc không lai.

Cứ mỗi dịp tết, lễ 30-04 & 01.05, lễ Quốc Khánh, mỗi khi có công chuyện gia đình thì mình đều đi qua cung đường này và cứ mỗi dịp như vậy là những trải nghiệm hoàn toàn mới không có dịp giống dịp nào.

Cũng như bao nhiêu người con xa quê hương lên thành phố lập nghiệp, cứ mỗi khi có dịp được nghĩ dài ngày thì cảm giác được rong rủi trên con xe của mình trở về Quê Hương thật là khoan khoái và hạnh phúc, có người thì đi xe máy, có ngừoi thì chọn ô tô.

Mình còn nhớ như in lần về quê dịp Tết Tân Sửu 2021, lần này thì đi một mình bằng xe máy, xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 5h sáng chạy một mạch qua Thủ Dầu Một, Thành Phố mới Bình Dương, Phú Giáo, Phú Riềng và đến Thị Xã Đồng Xoài đâu đó tầm 7h sáng với quãng đường đi được 100km và chọn ăn sáng tại Thị Xã Đồng Xoài, trải nghiệm thêm 1 ly cà phê đậm chất Đồng Xoài chuẩn bị thêm 280km nữa để đến Buôn Mê.

Vì là vào dịp tết nên có rất nhiều người, nhiều gia đình bắt đầu trở về Quê đón tết nguyên đán, có ngừoi đi lẻ, có những nhóm đi chung, cũng có những đoàn lên đến 200 chiếc xe máy nhìn rất là thích mắt. Ô tô thì cũng nối đuôi nhau mà đi. Có những gia đình còn chọn cho mình những vị trí bên đường mát mẻ để nghỉ chân và ăn vội giấc đói để tiếp tục hành trình. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng hạnh phúc khi được trở về nhà mà có lẻ là chỉ có những ngừoi dân quê lên thành phố thì mới có được những cái hạnh phúc dân dã đến thế.

Nói về đường, đường từ Sài Gòn đi Buôn Mê cách đây tầm 10 năm thì khá là bụi bặm, ổ gà, ổ voi, nhớ lại thời đó để có thể đi quãng đường 400km thì quả là một ngày dài mỏi cả lưng, ê cả mông. Còn bây giờ đường đã được làm lại rộng, êm và rất là đẹp.

Đoạn đường từ Sài Gòn đến Đồng Xoài đã đẹp thì đoạn từ Đồng Xoài đi Bù Đăng, Gia Nghĩa, Kiến Đức, Dak Min, Dak Song, Cư Jut, Buôn Mê lại càng đẹp hơn. Đường láng mịn, dốc cua nhìn như tranh vẽ, đặc biệt hai bên được là những ngọn đồi, những vườn hồ tiêu, những đồi thông đẹp đến mê hồn.

Nếu có dịp được trải nghiệm qua cung đường này thì là một trải nghiệm đáng nhớ, Tây Nguyên đã đẹp này càng đẹp hơn trong lòng du khách.

View attachment 2459411
View attachment 2459412
View attachment 2459413
View attachment 2459414
View attachment 2459415
View attachment 2459417
View attachment 2459418
Đồng Xoài nay đã là TP nhé bác. Đường bác đi thì không có qua Phú Riềng. Đặc sản cung đường này phải kể đến canh chua me bắn tốc độ và lấn làn nữa. Ahehe.
 
Tập Lái
5/4/21
22
82
13
35
Đồng Xoài nay đã là TP nhé bác. Đường bác đi thì không có qua Phú Riềng. Đặc sản cung đường này phải kể đến canh chua me bắn tốc độ và lấn làn nữa. Ahehe.
Vâng Bác.
 
Hạng D
4/7/13
1.550
6.049
133
Sài Gòn
Đặc sản trên đường này là gì vậy bác chủ,,,
Đồ ăn theo em nghĩ là:

Ăn sáng: Bún Bò Đồng Xoài

Ăn trưa:
Cơm các trạm dừng nghỉ, Cơm ở Dakrlap, Nem nướng ở Dakrlap ( ngon và nổi tiếng)
Bê Thui ĐăkMil, Cơm gà ở Dakson thì ngon tuyệt.

Ăn tối Buôn Mê: Bún riêu, Bún đỏ, Bún Bò, Phở, Bún thịt nướng...
Sai bét, đặc sản là bắn tốc tốc độ bằng mồm và me đè vạch liền cho xem ảnh qua Zalo.

Bún bò Đồng Xoài quán ngon nhất cũng không thể ăn được.
 
Hạng D
8/2/17
1.100
1.696
113
36
@van chi tin 7h bác đến Đồng Xoài thì khoảng mấy giờ bác đến Buôn Mê vậy? Vì mình tính đi Đà Nẵng từ Đồng Xoài, có đặt ra mấy mốc thời gian để có thể xem xét đi trong 1 ngày tới không.