6 năm trước em và thằng bạn lang thang tây nguyên, 6h chiều hỏi thăm đường về Dalat thì mọi người chỉ đi QL27 là ngắn nhất. Trời mưa bão mù trời, lở đất xe đội gầm mấy lần, giữa rừng không có sóng ĐT...
. Cuối cùng cũng về tới Dalat lúc 1h sáng. 1 lần tởn tới già vụ đi đêm trên tây nguyên.
Em mới đi đường Gia Ngĩa Bảo lộc cách đây hơn tuần, nhìn chung ổn hơn đi QL 14 nhiều, rừng còn khá đẹp nhưng cũng đang bị tàn phá nặng nề, gần Thủy điện Đồng nai 4 có rất nhiều bãi gỗ đã khai thác để ngổn ngang.
Cung này nên đi SG - Bảo Lộc - Gia nhgĩa - BMT - Nha trang - Đà lạt - SG là hợp lý hơn cả.
Cung này nên đi SG - Bảo Lộc - Gia nhgĩa - BMT - Nha trang - Đà lạt - SG là hợp lý hơn cả.
bác nên đi SG-BMT-DL-NT
ngày đầu tiên bác nên khởi hành vào buổi sáng, ql14 có một đoạn đường khá xấu nên đi ban ngày để dể quan sát hơn. nếu bác đi 5h sáng thì khoảng 4h chiều bác đến nơi' như vậy bác còn đủ thời gian để đặt phòng và chuẩn bị , cho mọi người ăn tối
Cung điờng thứ 2: BMT -ĐL, bác cũng nên đi ban ngày và khởi hành vào buổi sáng' đường nầy dài khoảng 200km. chỉ có đoạn vừa qua khỏi krongnang là đường xấu' (khoảng 15km)còn lại thì ok, mặc dù hay vòng vo tí. nhưng di như vay mới thích.
cung đường thứ 3: ĐL- NT chiều dài khoảng 130km. đường nầy khá quanh co, nhưng kg đến nỗi bạn phải lo lắng, bạn nện khởi hành khoảng 10h sáng như vậy bạn sẽ thưởng thức được cảnh tiên khi mà bạn gặp phải sương mù giữa lưng chừng đèo. đến lúc đó bạn nên cẩn thận, chạy chậm , mở đèn ưu tiên để xe ngược chiều nhìn thấy bạn. bạn sẽ ngạc nhiên và thích thú khi đang là giữa trưa nắng gắt của mùa hè thì trong chóc lát bạn rơi vào ban đêm mịt mù khi tầm nhìn xa... không quá 3m. xuống hết đèo bạn nên chạy đúng tốc độ bạn nhé, vì có xxx đó
Cung đường cuối cùng: NT-TPHCM dài khoảng 400km, bạn nên khỏi hành lúc 4h sáng là hợp lý nhất, như vậy về đén nhà sơm hơn ' được nghỉ ngơi nhiều hơn' để bắt đầu 1 ngày mới hiệu quả hơn
Cuối cùng khuyên bạn khi ngồi sau tay lái thì lúc nào cũng cẩn thận đi đúng tốc đọ cho phép. chúc bạn và gia đình có chuyến đi vui vẻ.
ngày đầu tiên bác nên khởi hành vào buổi sáng, ql14 có một đoạn đường khá xấu nên đi ban ngày để dể quan sát hơn. nếu bác đi 5h sáng thì khoảng 4h chiều bác đến nơi' như vậy bác còn đủ thời gian để đặt phòng và chuẩn bị , cho mọi người ăn tối
Cung điờng thứ 2: BMT -ĐL, bác cũng nên đi ban ngày và khởi hành vào buổi sáng' đường nầy dài khoảng 200km. chỉ có đoạn vừa qua khỏi krongnang là đường xấu' (khoảng 15km)còn lại thì ok, mặc dù hay vòng vo tí. nhưng di như vay mới thích.
cung đường thứ 3: ĐL- NT chiều dài khoảng 130km. đường nầy khá quanh co, nhưng kg đến nỗi bạn phải lo lắng, bạn nện khởi hành khoảng 10h sáng như vậy bạn sẽ thưởng thức được cảnh tiên khi mà bạn gặp phải sương mù giữa lưng chừng đèo. đến lúc đó bạn nên cẩn thận, chạy chậm , mở đèn ưu tiên để xe ngược chiều nhìn thấy bạn. bạn sẽ ngạc nhiên và thích thú khi đang là giữa trưa nắng gắt của mùa hè thì trong chóc lát bạn rơi vào ban đêm mịt mù khi tầm nhìn xa... không quá 3m. xuống hết đèo bạn nên chạy đúng tốc độ bạn nhé, vì có xxx đó
Cung đường cuối cùng: NT-TPHCM dài khoảng 400km, bạn nên khỏi hành lúc 4h sáng là hợp lý nhất, như vậy về đén nhà sơm hơn ' được nghỉ ngơi nhiều hơn' để bắt đầu 1 ngày mới hiệu quả hơn
Cuối cùng khuyên bạn khi ngồi sau tay lái thì lúc nào cũng cẩn thận đi đúng tốc đọ cho phép. chúc bạn và gia đình có chuyến đi vui vẻ.
Last edited by a moderator: