Bác nhớ chính xác nhỉ, riêng logo thì dán kính lái. Đường xa gặp nhau thấy vui.quangly nói:Em đó Bác ui..<span style=""color: #ff0000;"">.có phải chủ thớt chạy Ỉn? Vì khi ngày chiều 29 lên ĐL thấy 1 Ỉn có dán chữ www.otosaigon.com mà ko có logo OS sau, có phải Bác hok?, Có phải bác lúc vừa qua BL thì tấp vào Tâm Châu khúc trên??</span> giờ lại lười xem lại Camera trước đã quay nên ko biết bảng số.
Đoạn này địa phận LĐ thì phải nên biết ko có xxx, đoạn từ Di Linh lên ĐL trời đã tối nên mở 8 đèn pha chạy (đương nhiên gặp xe ngược thì chủ động hạ cos trước), đoạn này nhớ có 2 em Mer.E và Cam LE đu theo em nhưng rớt lại sau, chắc do nhát chân. Đoạn ĐN thì chạy đúng bài OS, nếu ko thì bị lụm ngay và luôn.
![]()
Tối đó lên Đà lạt "mua" tý không khí lễ lạt ở đó, rồi lại trở về SG ngay trong đêm.
Last edited by a moderator:
Cái này là dùng điện thoại mờ, cũ rích rồi, khoe làm chi nhỉ ?!minhtmt nói:khoe camera á![]()
Hôm trưa 29 em cọc cạch đạp xe lên DL, tới giữa đèo Pren mở bộ đàm nghe mấy đoàn OS nói chuyện. Chào bác Daothoat đuợc mấy câu rồi mất hút. Em về lại SG ngay buổi chiều bằng PT lúc 5h.
Đuờng xa, gặp chào nhau vài câu cũng thấy vui vui.
Đuờng xa, gặp chào nhau vài câu cũng thấy vui vui.
Last edited by a moderator: