Duy Quý là ông kẹ ở Tiền Giang.Đôi khi bất lực nhìn xe phía trước kè kè mà không sao vượt được, lại phải mượn gió (xe khách) ... càn lướt để bẻ măng (vượt xe) trên cao tốc.
Các bác có thể ném đá nhưng thực tình mình thỉnh thoảng cũng phải đi như bác @XaGan "mượn gió bẻ măng" nhưng gọi khác đi chút là "mượn Thạch Sanh đi trước chém chằn tinh".
Tất nhiên trước khi đu theo phải nắm được tình hình lưu thông phía trước, khi xe khách vượt tranh thủ khoảng cách giữa xe khách và xe tải nhòm đường cho kỹ rồi mới đu theo.
Trên đường thường thì mấy bác xe tải hay nhường nhịn mấy bác xe khách đường dài, nghe tiếng còi xe khách là họ tìm cách tránh, né. Chắc không phải sợ xe khách mà họ sợ cho tính mạng mấy chục con người trên xe thôi các bác hỉ?
Tất nhiên trước khi đu theo phải nắm được tình hình lưu thông phía trước, khi xe khách vượt tranh thủ khoảng cách giữa xe khách và xe tải nhòm đường cho kỹ rồi mới đu theo.
Trên đường thường thì mấy bác xe tải hay nhường nhịn mấy bác xe khách đường dài, nghe tiếng còi xe khách là họ tìm cách tránh, né. Chắc không phải sợ xe khách mà họ sợ cho tính mạng mấy chục con người trên xe thôi các bác hỉ?