Ở làng nọ có cụ đồ, nhà có cô con gái út xinh đẹp nhất vùng, nhưng ngặt nỗi tánh cụ rất khó nhiều trai làng bó tay chẳng cách nào tiếp cận người đẹp!
Có anh học trò mới đến trọ nhà kế bên ông đồ, suốt ngày chi hồ dã dã rất ư chăm chỉ, cụ đồ thấy cũng hài lòng lắm. Anh học trò lân la làm quen với cụ, chẳng mấy chốc mà thân!
Một hôm, anh học trò cầm cái chén đi qua nhà ông đồ lễ phép:" thưa thầy cho con xin ít muối", đang bận tưới rau, cụ đồ bảo:"anh vào trong kêu con Út nó lấy". Anh học trò vào bếp gặp cô Út nói :"cô Út ơi, cha cô nói cho tui ...nắm tay cô 1 cái!", cô Út la lên :"cha ơi, anh này ảnh đòi....", "thì con cho nó 1 chút", cụ đồ cắt ngang, thế là cô Út cho anh nọ nắm tay. Bữa khác, cụ đồ đang vót nan, anh học trò sang xin nước mắm, anh được chỉ luôn vào nhà trong, gặp cô Út anh bảo:"cô Út ơi, cha cô nói cho tui...hun cô 1 cái", cô Út la lên :"cha ơi, anh này ảnh đòi....", "thì con cho nó 1 chút", cụ đồ lại cắt ngang. Một tháng sau, anh họ trò thành rể cụ đồ!!!