Có 2 anh bạn rất thân, nhưng hễ cứ anh này nói chuyện gì thì anh kia gân cổ cãi. Nhận thấy tình hình này dễ sứt mẻ tình winh đệ, 2 anh bàn nhau nếu ai còn cãi khi bạn mình nói là phạt 1 quan tiền!
Hôm nọ anh A sang nhà anh B chơi, thấy anh B mặt buồn xo bèn hỏi thì B đáp :"nhà tui vừa bị trộm!", A nghe thế hỏi ngay;"mất gì?", "mất cái giếng sau vườn!" B đáp. A lập tức la lên:"Vô lý! Sao thế được!". B chộp ngay:"lại cãi rồi! mai tui qua lấy tiền nghe!"
A tức lắm về vắt chân lên trán nghĩ mãi ko kiếm ra chiêu nào hóa giải! Chị vợ thấy chồng cứ thở dài thì hỏi nguyên do. Nghe xong chị bảo anh cứ làm theo chị.
Sáng hôm sau, B mò qua nhà A lấy tiền. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng khóc lóc, B vào thì thấy A nằm sóng xoài trên ván, vợ thì bù lu bù loa, bèn hỏi:"anh ấy sao thế chị?", vợ A mếu máo:"chồng em chết rồi anh ơi!". "sao mà chết?" B hỏi dồn. "hồi tối này chồng em ra vườn không biết thế nào con vịt nó dẫm chết tươi!". B nhảy dựng lên::"Vô lý! Sao thế được!".
HUỀ!