LUYẾN TIẾC!!!
Có ông chủ tịch xã nọ lâm bệnh trầm kha. Đến giai đoạn cuối, ông vào viện hôn mê sâu không biết gì. Bà vợ bèn gọi các con về nhìn bố lần cuối. Anh cả về, bà lay ông:" ông ơi! Thằng cả giáo sư đại học về thăm ông này!" Ông vẫn hôn mê. Cô hai về: "Ông ơi! Con hai nó từ Mỹ về thăm ông này!" Vẫn không phản ứng! Anh út về : "ông dậy mà xem! Thằng út đại tá công an về này!" Vũ như cẩn.
Có 2 anh cán bộ thuộc cấp đến thăm không dám lớn tiếng chỉ xì xào to nhỏ thôi. Lúc đấy ông Bí thư xã bước vào bảo:" thôi các anh chị ra ngoài cho ông ấy nghỉ ngơi" rồi quay ra. Chợt sực nhớ ông nói với 2 anh cán bộ: "à nhân tiện ta bàn luôn việc bổ nhiệm chủ tịch xã mới nhé!"
Bệnh nhân mở mắt!!!!