cao tốc TL em gặp 45c chạy kiểu này hoài, lần sau bác vào lane trong mà qua mặt (gác bánh bên phụ lên lane khẩn chút xíu thôi).bác ấy chạy giữa tim đường, không biết muốn đi lane nào nữa, với đang chạy tốc độ cao với trời tối mà bị bất ngờ 1 cái thì thôi rồi, nguy co tai nạn rất cao, thà chậm một tí còn hơn chậm cả đời. Mà bực cái cao tốc gì đi 5h sáng về 7h tối mà không có 1 cái đèn đường nào, căng con mắt ra chạy.
cao tốc TL em gặp 45c chạy kiểu này hoài, lần sau bác vào lane trong mà qua mặt (gác bánh bên phụ lên lane khẩn chút xíu thôi).
trển đèn đường không có nhưng camera gắn đầy nên em cũng ngại lắm bác ^^
trển đèn đường không có nhưng camera gắn đầy nên em cũng ngại lắm bác ^^
Bác còn đỡ,tối qua di bờ kè Nhiêu lộc gặp 6 thằng 2b BS 65 chạy 3 xe hàng ngang ,mình bấm kèn xin qua mà tụi nó vẫn xem như đường tụi nó,cũng may hôm qua mình uể oải người thôi kệ.Bình thường thì... Không dám nói trước.Khoảng 2 tuần nay, em đi đường thấy tần suất mình mất kiểm soát ngôn ngữ khi lái hơi nhiều
Taxi & xe bus thì cúp đầu nhiều hơn. Xe 2b thồ hàng như núi nhưng chạy như ma đuổi, xiên ngang xẻ dọc luồn lách cũng nhiều hơn. Xe 4b cũng chạy ẩu lấn lane, ko xi nhan, vượt phải nhau nhiều hơn.
Sáng nay bị 2 bác cũng trung niên, đi Nouvo tốc độ 25-30 cương quyết đi giữa đường không nhường suốt đoạn 1,5km [từ dạ cầu Điện Biên Phủ Q.Bình Thạnh => vòng xoay cầu Trần Khánh Dư]
Em cũng rón rén đi sau một đoạn rồi còi nhẹ nhẹ, còi nặng nặng nhưng quyết tâm hai bác ấy cao như núiEm rãnh nên rút điện thoại chụp chơi lần sau né từ sớm
View attachment 192201