Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Em trả lời trong phạm vi hạn hẹp của em thôi nhé:
1/ Accord như V3 của chú tiểu thì muốn chạy bao lâu là tuỳ bác, Nhà Nước chưa có văn bản quy định niên hạn cho dòng xe này. Vô tư nhé.
2/ Xe cũng như con người, cũng có lúc hắt hơi sổ mũi thì tuỳ bệnh nặng nhẹ mà chi phí nhiều hay ít. Nếu bác may mắn vớ được chiếc còn cứng hoặc chủ trước rất cưng xe thì mình khoẻ re à.
3/ Nhờ các bác ở Thủ đô vậy, bác liện hệ bác Mebca thử xem.
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
53
Accord dòng này Thủ đô không thiếu gara sửa được. Nếu muốn thay thế bảo dưỡng ngon nhất thì vào Văn Tân trên Đội Cấn (Trung tâm bảo hành chính hãng của Honda), tuy nhiên giá thì cũng...chính hãng. Còn lại có nhiều gara khác mà các bác khác đã post ở bên OF, OS. Bác chịu khó tìm lại nhé.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Nhân chuyện sửa chửa bảo dưỡng cho Acc em nhận thấy: Xe bác Xít đờ ca là Acc 87 thì phải vừa rồi em có giao lưu trong chuyến xiên vịt, nhìn hóa đơn em choáng. Thợ HN thay cho bác ấy 2 cái phụt. Các bác chú ý nhé, 2 phụt thì 1 cái trước và 1 cái sau !!!  Bó tay thứ nhất.
Thứ 2 là giá 1 cái phụt là 1.650.000 VNĐ. Bó tay thứ hai.
Các bác HN nên chú ý mấy cái garage này mà cảnh báo cho anh em.
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
53
Chết, sao bác ấy lại thay cọc cạch thế nhỉ ? Hơn nữa phuộc chỉ chưa đến 1 triệu/cây mà ?
 
Tập Lái
14/3/11
47
18
8
Cám ơn các bác. Em sẽ tìm hiểu!
Cái khổ của HN là ở chỗ như bác Chú tiểu nói đấy. Mà thường thì ngoài bắc chỉ đi xe mới thôi, không đi xe cũ vì không có thợ sửa xe cũ, chỉ có thợ thay đồ thôi.
Em sẽ cố gắng xem sao!
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
phamtiensinh nói:
Chết, sao bác ấy lại thay cọc cạch thế nhỉ ? Hơn nữa phuộc chỉ chưa đến 1 triệu/cây mà ?

Hôm ấy bác Cideca đón em và chở em tới nhà hàng nhậu, trong khi đi thì bác ấy bảo mới bảo dưỡng, sửa chữa xe hết >13 chai. Có hóa đơn đường hoàng em xem mới thấy như vậy bác à. Hỏi bác Cideca sao thay có 1 chiếc, bác ấy bảo garage nó bảo chiếc kia còn tốt. !!!
 
Hạng B2
11/12/10
334
1
18
Đang cố đua bơi theo mấy con nghiện đây. Hehe tìm được hàng ưng ý sẽ múc và nhập hội nghiện ngay.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
22/10/08
476
3
0
49
Chú tiểu nói:
Nhân chuyện sửa chửa bảo dưỡng cho Acc em nhận thấy: Xe bác Xít đờ ca là Acc 87 thì phải vừa rồi em có giao lưu trong chuyến xiên vịt, nhìn hóa đơn em choáng. Thợ HN thay cho bác ấy 2 cái phụt. Các bác chú ý nhé, 2 phụt thì 1 cái trước và 1 cái sau !!! Bó tay thứ nhất.
Thứ 2 là giá 1 cái phụt là 1.650.000 VNĐ. Bó tay thứ hai.
Các bác HN nên chú ý mấy cái garage này mà cảnh báo cho anh em.

Cũng là dạo này em nhiều công việc quá mà không tham khảo ý kiến tư vấn của các bác được thành ra nó mới thế. Xe ôtô những cái gì xe em đã thay thế hay sửa chữa rồi thì em mới biết còn cái gì chưa động đến là mù tịt . Đây cũng là một bài học đáng để nhớ về vợ 2 của em nói riêng và của các bác a ma tơ như em nói chung. Em dự định đi 2-3 năm nữa em xuyên nửa con vịt vào " giao" vợ 2 cho chú tiểu để dọn tổng thể ( đưa về gần nguyên bản) giúp em.:D
 
Hạng B2
22/10/08
476
3
0
49
Chú tiểu nói:
phamtiensinh nói:
Chết, sao bác ấy lại thay cọc cạch thế nhỉ ? Hơn nữa phuộc chỉ chưa đến 1 triệu/cây mà ?

Hôm ấy bác Cideca đón em và chở em tới nhà hàng nhậu, trong khi đi thì bác ấy bảo mới bảo dưỡng, sửa chữa xe hết >13 chai. Có hóa đơn đường hoàng em xem mới thấy như vậy bác à. Hỏi bác Cideca sao thay có 1 chiếc, bác ấy bảo garage nó bảo chiếc kia còn tốt. !!!
Thợ nói vậy thì mình nghe vậy. Họ nói không thay mà mình thay làm gì cho tốn tiền . Bó tay:D
 
Last edited by a moderator: