Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Mới đây em đi Phan Rang cũng theo đường này lúc đi thì trời sáng còn về thì tối tầm 9h ( Cao Tốc - TL769 - HL10 - QL56 - QL1A ) , lúc về trời tối trên HL10 đúng là vắng và tối nữa có 1 đoạn cao su kô đèn đường đi rất mỏi mắt khi gặp xe ngược chiều pha vào
Khúc tối đó cho chạy 70 mà lúc nào e cũng 100 mà phang nên cướp k dá, ra cản e, chắc e hên :3dcuoi:
 
Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Thế có khi nào xxx giả dạng ngồi bắn mà bị bọn "áo đen" hỏi thăm không mấy bác?
 
Hạng D
10/5/09
2.346
13.512
113
Sg
tới đoạn này....em nghĩ bật mịa đèn u-tiêng roài zọt 1 chăm cây chúi....nếu bị áo zàng pắng thì bla-bla năn nỉ.....người nhà pị pịnh.....tốn vài xị mà an tàng.....hjhj...:3duongbia:
 
Hạng B1
12/2/14
70
8
8
Hix, nghe kể mà sợ thật, xã hội giờ nhiều thành phần này quá. Tốt nhất cứ căng mắt ra chạy 100, lỡ có bị bắn thì cứ nói thẳng với mấy anh áo vàng là em sợ bị cướp rồi xin mấy ảnh tha cho, không thì tốn ít bánh mì mà an toàn.
 
Hạng B2
2/7/13
201
76
28
Mấy năm trước mình cũng thích lái xe ban đem đi Nha trang, Đà nẵng... Nhưng sau này hạn chế đi đem, rủi ro đu thứ: tai nạn do mình gây ra, do tài xế ngưoc chiều; cướp ...... Thôi đi ban ngày cho nó lành mấy Bác ơi.
 
myh confirmed
Hạng B1
31/12/13
72
135
33
hôm giữa thang 6 , lúc về tới long khanh đã 7g tối, e quyết định an tối rồi đi 769 về. Giờ đọc tin này ớn quá. mà hôm đi 769 cũng rất sợ vì qua khuc rừng cao su, có 1 top 4 xe may dàn hết làn xe cùng chiều, e đang phân vân thì có xe nguoc chiều, e lựa thời cơ vọt qua thật nhanh , không dám bấm còi, qua rồi liếc nhìn xem có ai đuổi theo k.
kinh nghiệm k nên đi trời tối khúc HL 10 và có thể 769 nữa .