nguy hiểm thật, mọi tình huống mọi việc đều có thể xảy ra! thôi các bác cố gắng đừng đi xa ban đêm cho lành! Rừng nào cọp đó chớ có cạch tay đôi như bác kia vì: lúc phải vạ thì má đã sưng, người bị tai nạn rồi bị hầu chính quyền suot có làm ăn được cái gì đâu, rồi bắt không được cướp quay ra phạt dzụ gây tai nạn giao thông các thể loại lên thì có phải phiền không!?
p/s Đúng là dzô tình huống đó là mình mềnh cũng ấn ga dzọt, chứ ở lại mình bị thịt, hehe! không ấy cứ áp dụng kế 36 tung cho tụi nó phát, thấy đồng đội đer chúng nó cũng ko dí mình làm chi! hehe!
p/s Đúng là dzô tình huống đó là mình mềnh cũng ấn ga dzọt, chứ ở lại mình bị thịt, hehe! không ấy cứ áp dụng kế 36 tung cho tụi nó phát, thấy đồng đội đer chúng nó cũng ko dí mình làm chi! hehe!
Hic, em moi di tu dalat qua nga tu dau giay ve dt769 ra cao toc LT ve sg luc 9h30 pm......hu hon.....ghe qua troi !!!
đó đó là vấn đề .....vậy mới đau ấy chứÉp nó xong , lúc đó nó ko còn là cướp nữa mà nó trở thành nạn nhân , còn mình thành hung thủ gây tai nạn cố ý giết người >>> ở tù ....
Nguy hiểm nhẩy, vậy nên trang bị "đồ chơi" để sẵn trong xe, phòng thân cho chắc cú. Bữa tuần trước thằng em của em đi làm về bằng xe 2 bánh AB, qua QL1 Bình chánh lúc chạng vạng tối bị 2 thằng giang hồ ép đạp xe ngã vào lề, toan tính giật chiếc iphone của nó. Nó cũng nhanh trí mở được ngay cốp xe và lôi ra cái dùi cui điện nhỏ, 2 thằng kia thấy có hàng nóng nên vọt ga bỏ chạy.
Giang hồ thật là hiểm ác.
Giang hồ thật là hiểm ác.
Cái dùi cui điện đó thì hàng vi phạm pháp luật nhe ông anh , ko khéo cơ quan chức năng kiểm tra tra nhìn thấy nó , mà ko có giấy tờ đăng ký với CA , cũng như ko rõ nguồn góc là về CA Phường liền nhé ! ( cái đó chỉ bảo vệ , CA mới đc cấp phép xài , còn LL dân quân thì châm chước cho xài )