Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Em mới tiếp nhận 1 vụ lừa card ĐT trong tiệm tạp hóa mùa WorldCup , sẵn đây em post bài lên Topic này để ACE nào có người thân bán tạp hóa , bán card ĐT ... mà đề phòng .

1 người bạn của em gần nhà kinh doanh tiệm tạp hóa mới bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 5 card ĐT mệnh giá 100k , vụ việc như sau : Khoảng 9-10h sáng có 2 thanh niên đi trên 1 xe AirBlade , ăn mặc lịch sự vào tiệm tạp hóa của bạn em hỏi mua 5 card viettel 100k ; 1 tên đứng ngoài xe , 1 tên vào hỏi mua , khi chúng trả tiền cho bạn em xong , bạn em quay lưng vào trong để bán hàng cho khách khác , thì bất chợt bạn em nghe đc tiếng người thanh niên bên ngoài la lên " mày mua lộn rồi , 5 card Mobi chứ ko phải 5 card Viettel " , vậy là tên ở trong tiệm kêu bạn em để đổi lại 5 card Mobi 100k , sau khi trả lại 5 card Viettel 100k , bọn chúng lên xe đi mất ; lúc này bạn em đem card vào trong cất thì vô tình phát hiện 5 cái card Viettel trả lại cùng 1 số seri , lớp giấy bạc còn nguyên chưa bị cào , bạn em thử cào 1 cái để nạp thì hệ thống báo là card đã đc nạp rồi , lúc này thì chúng đã đi xa , và ko làm đc gì chúng luôn .

Đây là 1 thủ đoạn lừa mới , chúng in sẵn card ĐT giả với mệnh giá nhỏ ( 100k 200k ) và mua với số lượng 5 cái 10 cái để dễ dàng lừa đảo con mồi ... Nếu chúng ta bình tỉnh nhìn kỹ thì thấy nó khác với card thật : lớp giấy bạc mờ nhạt hơn card thật , bề mặt trước card ko có chữ viettel in chìm .

Mục tiêu của bọn chúng là mấy tiệm tạp hóa , quán nước nhỏ có bán thêm card ĐT , chúng lợi dụng tiệm bán đông khách để ra tay , ngoài ra cũng canh vào nhóm người lớn tuổi bán tạp hóa ,

Cách đề phòng : Lúc đông khách nên có 2-3 người trở lên cùng bán hàng , lúc giao dịch trả lại thì phải xem kỹ hàng và tiền .

ACE OS nhớ chú ý tài sản tiền bạc nhà cửa " mùa tội phạm " này nhé .... tks !
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Mình thật lòng cám ơn thông tin của bác chủ, nhưng rồi chỉ có ACE OS tám qua tám lại, mà bác chủ lại bân rộn đâu mất, không xác minh thêm thông tin. Nên, cũng chẳng biết thật hư thế nào? Có việc cần thì mới đi ban đêm, đề phòng vẫn tốt hơn, nhưng sợ hãi mà không có cơ sở thì cũng không nên.
Trước đây, khi còn sinh sống ở Đà lạt, mình có làm thêm nghề "phó nháy", đi chụp hình đám cưới dưới Đức Trọng, đến khi giao hình, ban ngày đi làm việc, làm việc xong, chiều tối mới chạy xuống giao, lấy tiền rồi chạy lên lại Đà lạt, lúc ấy cởi em Vespa Standard 150cc. Vừa vào đèo thì có 1 cái 67 chạy trước, mình cũng ráng bám đuôi, qua vài khúc cua, đến khúc cua thứ 4, thứ 5 gì đó, mình mới lú đầu ra đã thấy nó vừa dừng xe, và chạy ra đứng giữa đường, giơ tay chận...không kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, mình trả về 1 số mạnh hơn, và pha đèn, chiếu thẳng, giữ cứng tay lái rú ga phóng trực diện vào cái thằng đang đứng giữa đường, chỉ trong tích tắc, hắn phải nhảy qua một bên để tránh, và cứ thế mình nhắm mắt nhắm mũi vọt thẳng không ngoái đầu nhìn lại.... Thật ra, với tình huống này thì không thằng nào dám rượt theo lên hướng Đà lạt....đến khi thấy phía trước có xe xuống thì mới hoàn hồn, ngoái lại thế nào...Không tài giỏi gì, mỗi người chúng ta, trong những cơn nguy khốn, luôn có ơn trên, ông bà che chở và dẫn đắt những phản xạ của chính mình, đó là niềm tin!
Chúc ACE OS lang thang ngang dọc, dầu mưa hay nắng, dầu sớm hay tối, vẫn luôn bình an!
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Tốt nhứt là ko đi đêm, đặc biệt khi có V1 và F1!
Còn nếu do lỡ đường, bắt buộc phải đi thì cứ QL mà đi, căn theo xe khác cho có đàn...
XH giờ loạn rồi, làm sao ráng giữ an toàn cho mình và GĐ là oki, còn ngoan ngoãn trông chờ vào pháp luật quá có khi lại thiệt thân...
 
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.380
297
83
The Earth
mấy bác đi đêm khu vực này cẩn thận .bác chủ không phải mới thấy lần đầu đâu.đám này hoạt động bầy đàn xuyên suốt ql56 nhá. Công an đã vào cuộc rồi đang truy quét.nhà ba e ơ Ngãi Giao báo e đung đi đêm.
Nếu đúng như vậy thì em cũng một lần thoát nạn, cách đây khá lâu khoảng 8 giờ tối em đi trên QL56 cũng có 2 xe máy đuôi nhau cầm gậy sắt, nó gọi em ý ơi gì đo cứ như là em gây tai nạn rồi bỏ chạy, em cảm thấy có gì không ổn và chắc chắn mình không va chạm với ai nên về số vọt, chúng đuổi theo em khoảng 1-2km nhưng không làm gì được nên không theo nữa
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Sao không gọi 113 địa phương ngay nhỉ?
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Những loại "rác" này, bác nào biết rỏ địa bàn, có thông tin xác thực về vụ việc, cứ chia sẻ thật sự, ACE trên OS này mạng lưới kết nối dày đặc, cần thì mỗi người giúp một tay, "rác" này biết được thông tin xác thực thì dọn nhanh..hehehe..
 
  • Like
Reactions: nhoktykan
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
e chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng nếu gặp chắc e cho nó đo đường luôn quá, việc gì phải sợ bọn cướp. mình ngồi trong cái thùng sắt mà hehehe....