Tập Lái
16/8/07
26
2
3
Xe Mer C200 - 2008 cuả em sau 3 tuần liền không sử dụng, khi cắm chìa khóa vào thì hệ thống táp lô vẫn lên đèn và báo đầy đủ nhưng không đề được, đi mượn bình khác câu vào thì đề máy nổ nhưng hệ thống táp lô lại mất điện hoàn toàn, đem xe ra chạy thử thì thấy như sau :
- hệ thống xi nhan trái- phải, máy nghe nhạc vẫn sử dụng được nhưng trên táp lô không hiển thị
- hệ thống đèn pha cốt luôn sáng không tắt được
- hệ thống thắng, trợ lực tay lái bình thường
Sau khi chạy xe khoảng 30 phút cho sạc ắc quy, để qua hôm sau thì lại mất điện toàn bộ phải dùng chìa khóa cơ để mở xe, lại lấy ắc quy khác câu vào mới đề được.
Gọi điện cho Hotline Mer thì được đề nghị đem vào hãng kiểm tra. Nhưng mà làm sao đi được khi em ở Gia Lai cách xa các đại lý Mer hơn 500 km xe thì lại không hiển thị tốc độ khi chạy, mặt khác với tình trạng xe chập chờn như vậy khi đi xa có trời mới biết có chuyện gì xảy ra !!! Vậy mong các Bác sĩ auto cứu em với.:(
 
Hạng D
26/5/12
4.117
122
48
kiểm tra cầu chì đi bác . cầu chì nào thì em hong biết
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Sao bác không trị từ cái bình ac quy trước rồi tính tiếp!
 
Tập Lái
16/8/07
26
2
3
Em đã làm cho xe hoạt động hoàn chỉnh rồi các bác ơi. Sau khi nghe góp ý của mọi người trên diễn đàn,việc đầu tiên em cho thay ngay ắc quy và kết quả là xe hoạt động bình thường trở lại. Thật mừng không tả được vì cứ nghĩ đến đoạn phải thuê xe chở vào SG rồi bỏ công ăn chuyện làm mà theo hầu nó thật oải quá! Qua chuyện này em rút ra bài học là ở tỉnh lẻ không nên đi xe ... đẳng cấp! vì có sự cố kỹ thuật bác sĩ địa phương không dám đụng vào mà phải cõng em nó đi chữa bệnh ở bệnh viện chính hãng gần nhất cũng 500km thì phê quá. Cũng may lần này em nó chỉ mới nhức đầu sổ mũi thành ra nhờ các chiên da online chẩn đoán giúp đỡ từ xa mà hết bệnh. Cám ơn các bác nhiều nhiều.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
hungpleiku nói:
Em đã làm cho xe hoạt động hoàn chỉnh rồi các bác ơi. Sau khi nghe góp ý của mọi người trên diễn đàn,việc đầu tiên em cho thay ngay ắc quy và kết quả là xe hoạt động bình thường trở lại. Thật mừng không tả được vì cứ nghĩ đến đoạn phải thuê xe chở vào SG rồi bỏ công ăn chuyện làm mà theo hầu nó thật oải quá! Qua chuyện này em rút ra bài học là ở tỉnh lẻ không nên đi xe ... đẳng cấp! vì có sự cố kỹ thuật bác sĩ địa phương không dám đụng vào mà phải cõng em nó đi chữa bệnh ở bệnh viện chính hãng gần nhất cũng 500km thì phê quá. Cũng may lần này em nó chỉ mới nhức đầu sổ mũi thành ra nhờ các chiên da online chẩn đoán giúp đỡ từ xa mà hết bệnh. Cám ơn các bác nhiều nhiều.
Đẳng cấp gì thì giờ xe đời mới cũng như nhau, không thể thiếu cái bình ac quy. Đây cũng là kinh nghiệm cho nhiều người!