em thì không còn xe 4 bánh như ngày trước 12h đêm cứu cả đoàn os mắc kẹt trong bãi lầy ở long thành . hehe
- do nhà em ở gò vấp nên là gần nhất rồi . em chạy xe máy đường lê văn khương qua cầu rạch tra đến đường bình mỹ đi HL15 . do nhìn bản đồ em thấy đường võ văn bích xe bác ấy nằm gần hơn từ HL15 băng qua nên quyết định đi võ văn bích đến cuối đường là hương lộ 9 khoảng 7km từ đầu đường đến cuối đường . dọc đường em hỏi 1 xe của thanh tra giao thông , 1 xe của CSGT đang ăn xe tải , các bác ấy chỉ con đường quẹo em đâm vào chút thì đất đỏ không nên con wave cùi của em nó té lên té xuống , cầm cái điện thoại nhắm hướng và định xem cái đường nhánh nó là cái nào so sánh với google map online và cái hình . đi 2 vòng võ văn bích thì ko thể nào tìm được đường vô . em quay qua hương lộ 15 và bắt đầu tìm , đâm vào tất cả các con đường có thể vào từ cách hương lộ 15 khoảng 5km theo phỏng đoán trên hình mong là nhìn thấy cái đèn khẩn cấp nó báo ở 1 con đường nào đó . cuối cùng thì em thấy bác ấy đang vẫy xe tải mà ko ai dừng do người bác ấy cũng sình ko từ đầu đến chân .hehehe. từ đường HL 15 vào đến chỗ xe lầy khoảng 1,5km . đúng là chỉ có người mất phương hướng thật sự mới liều chạy vào tới được 1,5km con đường đó. . mà với mọi người ai mà hú em thì em cũng làm vậy thôi dù quen hay không quen .