ở tĩnh hầu như không có một chiều, không có cấm rẽ vì đường rộng nên lên thành phố dính nhiều lắm. Cái này cũng do theo thói quen, không chịu nhìn biển báo. Em thường mỗi khi đến chỗ rẽ mà chưa quen đường thì phải căng mắt ra xem có cái biển cấm nào ko.15h00 ngày thứ 5 tuần trước, em đi từ Phan Đăng Lưu sang Hoàng Văn Thụ, đến ngã 4 Phú Nhuận thì đi đằng trước là 1 xe biển 61 thì phải, bấm xi nhan rẻ trái từ Phan Đăng Lưu vào Phan Đình Phùng (Phan Đình Phùng cấm xe ô tô đi từ Phan Đăng Lưu / Hoàng Văn Thụ vào), em bấm còi và xi nhan (vì đi sau) nhưng bác ấy vẫn rẻ trái, mà ngay đó là chốt CA... Thôi thì mình đã cố gắng hết sức nhưng hem thể làm gì khác...
bác cảnh báo bên kia tưởng là dành đường.Tình hình mới đi THĐ hướng ra chợ Bến Thành thì gặp bác biển 60 đi ngc lại rẽ trái vào Calmet, đá đèn cảnh báo bác ấy mà bác í k hiểu tưởng mình giành đg với bác í. Kết quả xe vừa rẽ trái là có 2 anh cưỡi bồ câu trắng chạy sau vọt lên, anh ngồi sau cầm máy quay. Nợ các bác cờ nhíp vì đang đi ngoài đg
Các bác đi đg lạ để ý bb k tốn tiền hoài lun
BÀ mịa: ở VN đá đèn là toàn dành đường cả, phong trào này lan rộng khắp nơi, thậm chí chả thèm nhá mà để pha luôn cho tiện. hic hic hic.
Nhiều khi có căng mắt ra vẫn hỏng thấy, hoặc khi đến chỗ rẽ rồi mới phát hiện ra mình cần rẽ nên chưa quan sát biển báo. Thế là dính...ở tĩnh hầu như không có một chiều, không có cấm rẽ vì đường rộng nên lên thành phố dính nhiều lắm. Cái này cũng do theo thói quen, không chịu nhìn biển báo. Em thường mỗi khi đến chỗ rẽ mà chưa quen đường thì phải căng mắt ra xem có cái biển cấm nào ko.
lỗi này bi nhiêu vậy bác?Trời, tưởng cùng chiều, ngược chiều càng dễ, cứ chặn đầu xe, hạ kính xuống trình bày, bắt tay, xin số, chỉ cách tạo nick OS..., rồi khoan thai ra đi khi thực hiện được việc tốt. Cứu người còn hơn xây chùa đó bác.
Đi vào đường cấm ô tô...lỗi này bi nhiêu vậy bác?
Tạ tốn đây!!!!Đi vào đường cấm ô tô...
ủa đâu phải bạn mình đâu ta. Còn biển 60 thì càng không cóView attachment 503554
Hỏng chơi cách gọi bạn bằng "nó" nhe
Còn em thi đi Phan Văn Tri đoạn chạy ra Phạm Văn đồng, đoạn này xe hơi 1 chiều, em gặp bác 61 quẹo zô, em đá đèn, quơ tay qua tròi, kết quả là bác ấy hạ gương lấy tay chỉ mặt em kèm lời nói hơi khó nghe, 5 giây sau là găp mấy anh áo vàng luônTình hình mới đi THĐ hướng ra chợ Bến Thành thì gặp bác biển 60 đi ngc lại rẽ trái vào Calmet, đá đèn cảnh báo bác ấy mà bác í k hiểu tưởng mình giành đg với bác í. Kết quả xe vừa rẽ trái là có 2 anh cưỡi bồ câu trắng chạy sau vọt lên, anh ngồi sau cầm máy quay. Nợ các bác cờ nhíp vì đang đi ngoài đg
Các bác đi đg lạ để ý bb k tốn tiền hoài lun