Tập Lái
8/11/08
36
11
8
Em đào mộ tí, Giá 1 em Dmax 4x4 2.5 2015 cũ, sản xuất 2014, đi tầm 4-5 vạn, xe ổn, đi giữ gìn, thì tầm nào quất được ạ ?
 
Hạng D
15/4/09
2.159
12.173
113
39
Em đào mộ tí, Giá 1 em Dmax 4x4 2.5 2015 cũ, sản xuất 2014, đi tầm 4-5 vạn, xe ổn, đi giữ gìn, thì tầm nào quất được ạ ?
Đưa hình lên em xem thử bác
AT hay MT?
 
Hạng B2
5/1/15
483
425
63
39
RE: D-max Sự lựa chọn sáng suốt

Vậy theo các bác thì em D-Max này ngon lành hơn Ford Ranger à? Em đang tính cưới em Ford Ranger nhưng đọc xong topic này chắc em đổi ý quá. Bỏ qua chuyện design, nếu chỉ so sánh độ bền của 2 con này, thì con nào hơn hả các bác. Em có ông bác chạy con Ford Ranger từ năm 2001, ông cũng khen nó lắm. Em sợ con D-Max này chỉ được cái mã, chạy 2-3 mà tã thì chết em.
về độ bền thì Isuzu máy dầu như Dmax còn được đánh giá cao hơn cả Ranger đó. Nhưng tổng thể và ngoại hình, nội thất thì DMax ko đẹp bằng Ranger. Nhìn Ranger đã hơn. hehe.
Tuy nhiên nếu bác muốn ăn chắc mặc bền mà giá lại hợp lý ( Dmax rẻ hơn Ranger 50tr tùy từng phiên bản) thì chọn Dmax. Dầu nó ăn có 5.5l/100 km à. độ bền thì bác cứ check ở thị trường Thái Lan, chạy 200.000km bình thường. ( vì xe này nhập Thái mà.)
 
Hạng B2
5/1/15
483
425
63
39
RE: D-max Sự lựa chọn sáng suốt

Vẫn thấy sướng lắm bác à. Thấy như cưỡi sedan long legs vậy. Nếu đã đi long legs rồi, xuống ngồi thấp thấy khó chịu lắm. :)

Nhiên liệu diesel tiêu thụ là 11l tp/9l xa lộ/100km.
Đã chạy 8k km, chưa sữa chữa gì cả, thay nhớt 2 lần hết khoảng 500k.
Sang Thái hay Malai hỏi giá xe, bên đó cũng khoảng 29k-30k cùng option, mua ở VN cũng 33-34k, không đắt hơn là bao, nên cũng nghĩ chẳng đợi giảm giá làm gì. Cũng không có cảm giác bị IVC cắt cổ.
Cái đĩa phanh trước bị tì vết, đang theo dõi xem nếu lỗi kỹ thuật sẽ bắt hãng thay thế.:mad:
Âm thanh tốt, nghe rất chắc, để đĩa DVD rap đập ầm ầm cũng giống trong sàn disco. Tuy nhiên đầu JVC khá kén đĩa, chỉ chịu đĩa xịn :mad::).
Dàn đồng chắc chắn, tất cả các chi tiếp đều khá hài lòng. Thùng xe chở đồ vô tư. Đi 5 người vừa đủ không ồn ào do bà con tám quá. :):D
Đi đường xa lộ, khi nào thấy các bác xếp hàng dài quá, lẻn sang lane xe tải, làm 1 khúc, lẻn vào lane xe con lại, thấy khoái khoái :)
Hôm về Vũng tàu, đạp thử xem tốc độ thế nào, lên được đến 140km/g thì hết đường, còn 1 chút ga nữa, k biết tối đa được bao nhiêu [&:][8D]
Hôm trước vào đường xấu trên núi Dinh, xe chở 6 người, chạy thử 2 cầu 4H quá đã, (ngồi trên xe, giữ thẳng tay lái, bấm nút 4H) ga nhẹ nhàng mà lướt qua mấy ổ gà, ổ voi, vượt dốc ...tê lòng.
Chỉ có cái em nó nó hơi to mồm tí thôi, nhưng vợ nào chẳng có khuyết điểm. Nhiều khi nó to mồm thế lại thấy mình đang tồn tại cũng hay đấy các bác ạ.

Nói chung e hoàn toàn hạnh phúc với em nó.:):D:D
Long Thành dầu Giây, Dmax đạp lên 150km/g vẫn còn ga bác ạ. Hôm em đạp thử xe Dmax bạn mới mua đó.