RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?
Nói to mồm vậy chứ biết đâu trong bụng thứ này lại nghĩ : " Tại thằng đằng sau xô mình lên nên giờ phải ngồi xe lăn [:-]"""Bleh !
Nói to mồm vậy chứ biết đâu trong bụng thứ này lại nghĩ : " Tại thằng đằng sau xô mình lên nên giờ phải ngồi xe lăn [:-]"""Bleh !
Trích đoạn: puma.com
Sáng nay trên đường em gặp phải 1 trường hợp hiếm thấy
Đường thì rộng phiá đối diện thì 1 chiếc xe tải đang đậu, còn chiều bên đây thì có 1 chiếc xe lăn và 1 anh thương binh đang ngồi trên xe. Em mới tiến từ từ đến nhưng không thể qua được vì vướng chiếc xe lăn, em không bấm coì và chủ động dừng xe để anh ta đi qua, thế mà anh ta cứ đứng lì giữa đường, xe bắt đầu dồn tới mỗi lúc mỗi đông. Có 1vài người thiếu kiên nhẫn bắt đầu la ó, thế là anh chàng thương binh phản ứng ngay: "Tao đã hy sinh................để tuị bây....". Phải chi họ lịch sự thì mình sẽ càng kính trọng họ hơn, nhưng có 1 vài người thương binh họ cứ dựa vào đó mà làm càn......
Cuối cùng cũng có 2 anh chàng xông tới đẩy xe anh ta ra, lúc này em mới len qua, không biết rồi sẽ xảy ra gì nữa.......