Hạng D
7/3/07
2.119
201
63
Nha Trang
www.duandautu.com
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

các xuống xe, mở cốp lấy 2 thanh kiếm nhựt bổn ra múa, vừa múa vừa hát :
aaaaa. .... thương binh tao cho mày thành liệt sĩ luôn...
đảm bảo đồng chí đó bỏ xe lăn đứng dậy chạy mất dép :D:D
 
Hạng B2
15/12/06
471
6.715
93
HCM
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

@tranvietanhtuan: thế là mình lời đôi dép hay chiếc dép hở bác?:D:D
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

Úynh chết mịa nó đê :D
Đui què mẻ sứt mà cũng bày đặt !
Ông bị như dzị, đâu phải tại tui, mà bây giờ cản đường tui, xin tiền tui ?!
Ngon thì quậy thằng cấp trên ngày xưa ra lệnh cho ông đấy [:'(]
Thằng nào cản đường, là nhà iem chém chít mịa, đừng có trách à.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

Trích đoạn: BANH_TET

Úynh chết mịa nó đê :D
Đui què mẻ sứt mà cũng bày đặt !
Ông bị như dzị, đâu phải tại tui, mà bây giờ cản đường tui, xin tiền tui ?!
Ngon thì quậy thằng cấp trên ngày xưa ra lệnh cho ông đấy [:'(]
Thằng nào cản đường, là nhà iem chém chít mịa, đừng có trách à.

Bác nói cứ như đùa: Biết cái thằng í ở đâu mà xui quậy, rồi thì có biết cũng ứ vào được vì kín cổng cao tường, lén chui vào coi chừng thằng ber nó bụp một nhát là tiêu.:D
 
Hạng B2
26/12/06
136
0
16
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

Thương binh bây giờ quậy nhằm nhò gì so với thời 1979->1983, các "đại ca" họp lại khỏang tốp 3 người trở lên, chuyên vào quán nhậu, móc lựu đạn rút chốt xong rồi nhét vào ly (loại ly uống trà đá hồi đó, mệ lúc đó mà sơ ý rớt bể ly là đoàn tụ ông bà sớm luôn), ăn nhậu đã đời xong, gọi chủ quán ra xin đểu thêm 10 đồng về quê!...
Còn đi xe đò, các "anh" toàn ngồi trên mui, các bác lái xe khách lại rất thích vụ này, thời ngăn sông cấm chợ, khỏi lo XXXX, quản lý TT kiểm tra, có kí gạo, cà phê là vô tư luôn! Thịnh hành đến nỗi, một số chú cụt giò do tìm phế liệu cũ, cũng ra mua bộ đồ bộ đội, nón cối đóng giả thương binh, ... buồn cười nhất hồi gần nhà em có cha nội tên Cấm, bị mất tay do quấn vào máy cưa, cũng ra làm thương binh...
Nhưng bệnh gì cũng có thuốc chữa! gặp phải mấy chú quân cảnh, chết khiếp hết! kiểm tra hồ sơ quân nhân, đúng trả về địa phương... không đúng cho không dưới 5 chú vào cô néc (loại 10 feet) giữa trưa,... ăn, ngủ, ị tại chỗ... được 2 ngày người lở loét, lần sau có cho tiền cũng không dám ra đường tinh tướng
Hình như đến năm 90 các bác TW mới dẹp được nạn này!
 
Hạng C
8/2/07
620
11
18
Cao nguyên Buôn Ma Thuột
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

Các bác nói chuyện thương binh làm càn, cái đó có đấy Mấy năm về trước tôi giải quyết vụ khiếu kiện đất đai, khi không vừa ý, hắn lấy thẻ thương binh ra dọa tôi, đòi báo cáo cấp trên của tôi. Các bác biết không tôi ra đóng của phòng lại giả đò năn nỉ hắn, càng năn nỉ nó càng làm hung đến lúc tôi bực mình tôi rút thẻ thương binh của tôi ra. Hoá ra tôi thương tật còn cao hơn hắn và tôi bắt đầu lên giọng dạy cho nó bài học, thế là hắn xuống thang. Nói thật với các bác tôi thương binh loại A hạng 3 mỗi tháng được nhà nước cấp > 100000 đong, con đi học được trợ cấp tháng 180 k và 1 năm được 300k tiền mua sách vở. Sướng ra phết, nay vừa chạy xe trên đường vừa làm công chức nhà nước vừa vào OS nói chuyện với các bác trong nam ngoài bắc....Thật hạnh phúc (Tôi thương binh hồi đánh nhau bên Campôt 78-83 đấy)
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Đã có bác nào gặp trường hợp này?

Cuộc chiến sau cùng là chiến tranh Tây Nam + biên giới phía Bắc, to81i nay 2007 là bao nhiêu năm ? Lúc đó 18 - 23, bây giờ mấy tuổi ?
Trích đoạn: COSA
Nhưng bệnh gì cũng có thuốc chữa! gặp phải mấy chú quân cảnh, chết khiếp hết! kiểm tra hồ sơ quân nhân, đúng trả về địa phương... không đúng cho không dưới 5 chú vào cô néc (loại 10 feet) giữa trưa,... ăn, ngủ, ị tại chỗ... được 2 ngày người lở loét, lần sau có cho tiền cũng không dám ra đường tinh tướng
Hình như đến năm 90 các bác TW mới dẹp được nạn này!
Container của lính Mỹ để lại, sau GP còn tốt chán :D
Lính Dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt Động Quân VNCH cũng tè :D
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.906
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
BANH_TET nói:
Úynh chết mịa nó đê :D
Đui què mẻ sứt mà cũng bày đặt !
Ông bị như dzị, đâu phải tại tui, mà bây giờ cản đường tui, xin tiền tui ?!
Ngon thì quậy thằng cấp trên ngày xưa ra lệnh cho ông đấy [:'(]
Thằng nào cản đường, là nhà iem chém chít mịa, đừng có trách à.
Ơ...ngày xưa 5 năm trước ....bác BANH_TET máu nhở ! Hay hồi đó là người khác cầm ac ta ?:D (Em mới vô O.S có hơn 2 năm đâu bít gì hồi đó)