lên báo chí rồi. em lụm về up cho Oser XemThiệt luôn hả mấy bác. Hay đây là chương trình "chết thử coi sao"?

nước mỹ nó chế Bom ra, nó không giám tháo, chứ việt nam mình là " trái gì" cũng tháo hết. kakaka.





Dân ta gan dạ anh hùng! Mà anh hùng = không sợ chết. Thực dân, Đế quốc thua ta chạy dài là đây!
![]()
Mấy cụ người dơi bám vào hông xe GMC và đu lên mđạp hàng quân tiếp vụ xuống đường ấy chứ. Báo Con Ong có lần đăng một anh hí hửng đạp được mấy bao xong về mở ra thì thấy toàn giày trận --> cũng ngon ăn, nhưng chết nỗi chỉ một bên chân! (họ vận chuyển cho tiết kiệm chỗ nên nguyên thùng chỉ xếp một bên chân giày, hihihi: xui tận mạng cho mấy VinaBatman)Luồn dưới gầm chi bác, có gắn mìn vô ko
Sau 75, cũng 67 đôn dên xoáy nòng, nhưng chui qua xe kéo gỗ. Xe kéo gỗc dc cái nguyên khoảng giữa trống nên dễ chui hơn. Cá độ như đua tốc độ luôn á.Trước 1975, ở miền trung có một loại hình quái xế kỳ lạ thường được gọi là "người dơi". Các anh này đi honda 67 xoáy nòng - đôn dên, chở 2 chạy luồng dưới gầm mấy đoàn convoie chở hàng quân tiếp vụ của Mỹ. Khi đi qua gầm (xe camion đang chạy tốc độ cao đi thành đoàn 20-30 chiếc mới ghê!) bằng cách đánh võng, xe ép rạp xuống đường và phải giữ tốc độ nhất định! Có khi người ngồi sau còn bám lên xe nữa, ớn ăn!
Mấy cụ người dơi bám vào hông xe GMC và đu lên mđạp hàng quân tiếp vụ xuống đường ấy chứ. Báo Con Ong có lần đăng một anh hí hửng đạp được mấy bao xong về mở ra thì thấy toàn giày trận --> cũng ngon ăn, nhưng chết nỗi chỉ một bên chân! (họ vận chuyển cho tiết kiệm chỗ nên nguyên thùng chỉ xếp một bên chân giày, hihihi: xui tận mạng cho mấy VinaBatman)
Chào bác Phúc (ĐHBK) ! Lâu rồi không gặp bác, lúc trước vào trường BK chơi được bác trao đổi vui vẻ nhiệt tình em nhớ hoài (lúc bác mới đổi xe mới Mazda sau khi chia tay mèo ú bs con chồn l...ùi 3210). Bác cho em xin lại số đtdđ để hôm nào ghé mời bác ly cà phê, tiện thể bác cho em xin số đtdđ của Thầy Hùng khoa cơ khí động lực (chạy xe đỏ 327.14).
Cám ơn Thầy Phúc nhiều nhé.
Mình đã gởi các số liên lạc vào hộp message của bạn mình rồi. Thật vui khi gặp lại "cố nhân", hihihiChào bác Phúc (ĐHBK) ! Lâu rồi không gặp bác, lúc trước vào trường BK chơi được bác trao đổi vui vẻ nhiệt tình em nhớ hoài (lúc bác mới đổi xe mới Mazda sau khi chia tay mèo ú bs con chồn l...ùi 3210). Bác cho em xin lại số đtdđ để hôm nào ghé mời bác ly cà phê, tiện thể bác cho em xin số đtdđ của Thầy Hùng khoa cơ khí động lực (chạy xe đỏ 327.14).
Cám ơn Thầy Phúc nhiều nhé.