Em dạy cho các con từ nhỏ ko nên lên xuống xe bằng cửa bên trái, nếu bất đắc dĩ phải xuống cửa bên trái thì phải quan sát mở he hé thập thò nghía trước sau. Giờ mấy mẹ con nó thực thi rất nghiêm túc.
Mở cửa xe phải nhìn gương. Sau đó hé ra 1 chúy nhìn lại rồi mới mở. Ông này chơi cái ào. Vãi thật
1 +2 +3 => thằng xxx no1. Thằng ô tô đi vào đường cấm - mở cửa xe thiếu quan sát
2. Xe buýt chạy nhanh, lấn làn
3. Xe máy chạy nhanh, tay lái yếu, thắng gấp tự ngã
(1) + (2) + (3) = cái chết tới số là cái chết lãng xẹt
R.I.P nạn nhân và ghi nhận để truyền đạt lại cho người thân rút kinh nghiệm.![]()
Cái này người xưa gọi là kiếm tiền trên xương máu của ngưới khác nè.1 +2 +3 => thằng xxx no
Em dạy cho các con từ nhỏ ko nên lên xuống xe bằng cửa bên trái, nếu bất đắc dĩ phải xuống cửa bên trái thì phải quan sát mở he hé thập thò nghía trước sau. Giờ mấy mẹ con nó thực thi rất nghiêm túc.
Em cũng vậy
Cấm ô tô 1 chiều bình thường chứ có gì mà sáng tạo. Đường hẹp, lưu lượng xe đông, cấm ô tô 1 chiều để giảm lưu lượng, giảm tắc. Tỉnh lộ 10 từ Bình Chánh về Bình Tân là ví dụSáng tạo thật.
mình cũng chẳng hiểu nổi mấy tay này, gấp gáp gì mà thắng cái kịt thò tay ngéo cửa liền như vậy, chạy ban đêm thấy gái váy ngắn còn dám thò đầu theo ngắm, vậy mà tiếc chi cái ngéo cổ để rồi ám ảnh hối hận cả đời, mình là cứ chốt bà nó các cửa cho lành. Ngồi xe ăn ở không 3 - 4 tiếng đồng hồ không vội, vậy mà mới thắng cái kịt -----> thò tay ngéo cửa. Không lẻ chửi = chửi ai trả tiền -----> oải 
??? Có gì mà sáng tạo anh. Trái "nguyên tắc" quy hoạch đường hả anh? Biển báo rất rõ ràng, đầu đất ko biết nhìn chạy vô thì chịu?Sáng tạo thật.
Khu vực này có 2 đường gần như song song nhau, đường hẹp qua chợ nên họ phân chia 2 chiều/2 đường cho 4b, còn 2b thì được phép đi