- Status
- Không mở trả lời sau này.
Uhm, sáng nào cũng thấy đứng đoạn qua LVTho, mị.a, mấy khúc này có bao giờ có TNGT đâu, đúng là ko thể có cảm tình với xxx được!nhà cũa em ở gò vấp,thấy bọn chó vàng bắt lấn tuyến trên đường quang trung hoài. thấy bực mình quá
Bác thấy có chiếc grandis màu đen thì là em . Em tường thuật sơ sơ, đang chạy đúng tốc độ 60km/ h thì xxx chỉ vào. Em ngồi trên xe đợi cả 5p mà hổng tới kiếm em nên em ra gặp luôn tại cũng gấp điHồi sáng ở ngã tư Phạm văn Đồng Lê quang Đinh lúc 10h, 3 anh xxx chặn bắt xe 2 bánh về lỗi sai kính chiếu hậu, 3 chiếc bi túm, 1 chị bị túm lại, mình đi ngang thấy thế dừng lại hỏi 1 chị bị túm, chị ta nói nó đòi 200k , mình nói chị ta cho nó lập biên bản đi vì kính xe chị ta vẫn bình thường đúng tiêu chuẩn, chứ kg phải mấy cái bé xíu của dân chơi , thằng xxx nghe được bèn nói nhỏ chị ta đưa 50 k nó cho đi, chi ta oải quá nên hỏi mượn người đi chung 50k đưa cho nó chứ sợ đưa tờ 200k nó kg thối. Thiệt là thối nát quá. Xem như sáng nay mình làm được 1 việc tốt !!!!.
Lúc đi về , 10 phút sau thì gặp chỉ còn 2 thằng xxx chạn bắt xe oto ở làn otô. Chẳng biết nó bắt lỗi gì mà túm 3,4 chiếc 1 lúc.
XXX ( khá trẻ ) : chào a cho kt giấy tờ
Em : báo lỗi cho tôi đi anh
XXX : Anh đi ra vào bùng binh không có tính hiệu xi nhan
(Khúc này em muốn hỏi mấy bác : đi phạm văn đồng, thường các bùng binh khá nhỏ so với đuong đi thẳng , có cần phải vô ra giữ xi nhan không ??? Luật có bắt buộc không)
Em : Tôi nói với Anh biết là tôi khẳng định có xi nhan nhé ( em có xi nhan thiệt , theo thói quen thôi)
XxX : nhìn em theo ánh mắt dò xét rồi nói : Anh khẳng định anh có bật xi nhan ?
Em : Lần sau Anh có thổi thì nhìn cho kỹ rồi thổi , mất thời gian của tôi quá.
XXX : (đuối rồi còn vớt vát ) lần sau Anh nhớ giữ xi nhan lâu chút
Em : tôi nói lần nữa tôi có xi nhan
Xxx : tôi chỉ nhắc nhở Anh thôi, thôi anh đi đi
Em : OK , vậy đi
em tháy có mấy chiếc vô rồi đi lẹ lắm chắc hy sinh vài tờ rồi
Bác thấy có chiếc grandis màu đen thì là em . Em tường thuật sơ sơ, đang chạy đúng tốc độ 60km/ h thì xxx chỉ vào. Em ngồi trên xe đợi cả 5p mà hổng tới kiếm em nên em ra gặp luôn tại cũng gấp đi
XXX ( khá trẻ ) : chào a cho kt giấy tờ
Em : báo lỗi cho tôi đi anh
XXX : Anh đi ra vào bùng binh không có tính hiệu xi nhan
(Khúc này em muốn hỏi mấy bác : đi phạm văn đồng, thường các bùng binh khá nhỏ so với đuong đi thẳng , có cần phải vô ra giữ xi nhan không ??? Luật có bắt buộc không)
Em : Tôi nói với Anh biết là tôi khẳng định có xi nhan nhé ( em có xi nhan thiệt , theo thói quen thôi)
XxX : nhìn em theo ánh mắt dò xét rồi nói : Anh khẳng định anh có bật xi nhan ?
Em : Lần sau Anh có thổi thì nhìn cho kỹ rồi thổi , mất thời gian của tôi quá.
XXX : (đuối rồi còn vớt vát ) lần sau Anh nhớ giữ xi nhan lâu chút
Em : tôi nói lần nữa tôi có xi nhan
Xxx : tôi chỉ nhắc nhở Anh thôi, thôi anh đi đi
Em : OK , vậy đi
em tháy có mấy chiếc vô rồi đi lẹ lắm chắc hy sinh vài tờ rồi
Hehe thì ra 2 bánh thì bị thổi kính hậu , 4 bánh thì bị thổi kg xi nhan.
Lúc bác bị thổi còn 2 xxx canh me otô thôi, vì 1 xxx bị tôi quay phim lúc tư vấn cho em gái bi túm kinh chiếu hậu, anh xxx này cứ nhìn tôi hoài sau 1 hồi chịu kg được bèn bỏ đi trước, mấy khúc phim "nhạy cãm" này sẽ là bùa của tôi cho mấy anh xxx trên con đường này hehehe.....
Nhà anh bạn tôi ở mặt tiền ngay khúc này, ảnh có gắn camera an ninh phía trước, kg biết cảnh mấy anh này có lọt vào ống kính kg.
Màu áo vàng bây giờ là màu áo bị ghét nhất VN.!
Chưa chắc à nha!
Anh có để ý mấy chỗ bán quần áo bộ đội và CSGT cho trẻ con ngoài vỉa hè không? Bao giờ áo vàng cũng bán chạy hơn.
Hoặc nếu anh cho con vô Kidcity bên quaajn4, các bé luôn chọn được làm chú CSGT.
- Status
- Không mở trả lời sau này.